dạo này e có đang quen 1 th đểu, nhưng e lại k biết làm cách nào để chơi đểu lại nó.chuyện là thế này các chị e ạ!


hồi trước nó có tán đểu con bạn thân e, nhưng k hề biết e cho đến khi cách đây hơn 1 tháng. e và n có tham gia 1 chương trình văn nghệ vs nhau. và bọn e chung 1 tiết mục, và r nó ngưỡng mộ e từ đấy. và sau đó là xin số tán e. tiếp đến là nó biết e và con bạn thân e là bạn chí cốt của nhau nhưng nó vẫn quyết tán e như chưa từng tán con bạn e. mặt dày k chịu được. hàng ngày vẫn hay nt, r hát cho e nghe qua đt nữa. rồi còn có hôm nấu cơm và mời e lên ăn cơm. kể ra cũng có tí chút chân thành, nhưng nghe về tình trường của nó thì thôi rồi. nó cua nhiều bạn gái cùng lúc và đổ ai thì đỡ. cũng may e vs con bạn e rất rắn nên k bị lung lay/ nó đc cái mặt tiền nhìn đẹp trai cũng sáng sủa, công tử nhưng đâu có đc tự cho mình cái quyền có ny r còn đi tán tỉnh ng khác như thế. lúc đầu thì cũng tưởng làm bạn xã giao thôi cũng đc nhưng cứ nghĩ đến việc nó tán đểu con bạn e thì e lại ức chế. e mới quyết định chơi đểu nó. e cứ làm nó bị ảo tưởng và tưởng là e thích nó. :)) và rồi e làm cho nó cũng thích e và ngưỡng mộ e hơn r. nhưng h e k biết lj vs nó nữa. làm thế nào để cho lấu lâu thêm một chút rồi cho nó đau không nhỉ. các chị em biết cách j giúp e vs ạ! e k thể để nó cứ như thế đc. cho nó biết thế nào là bị đá, bị chơi đùa là như thế nào! xin các chị em mách cách cho e vs ạ! e cảm ơn :)