Chào cả nhà, em đang rất đau đầu và muốn xin những lời khuyên từ mọi người. Em năm nay 24 tuổi, bạn trai em đã 33 tuổi rồi ( hơn em 9 tuổi ), bọn em yêu nhau cũng đã được gần 2 năm. Trong khoảng thời gian này anh khá quan tâm tới em như thường đưa em đi làm, đón em về, thỉnh thoảng có nấu ăn tối cho em, sau khi em làm việc buổi tối xong thì đưa em đi lượn phố, ăn uống. Tuy nhiên, có 1 chuyện mà anh rất hay nói dối em đó là chuyện về người yêu cũ của anh. Ban đầu em không có vấn đề gì lắm nhưng khi thấy anh nói dối thì em cảm thấy căng thẳng và dần già biết được nhiều chuyện thì cảm thấy sợ, không muốn tiếp tục nữa. Anh luôn nói dối rằng anh và chị ấy chỉ yêu trong 1 thời gian ngắn, lúc thì nói không nổi 1 năm, lúc lại nói hơn 1 năm 1 chút, cuối cùng thì lại là 2 năm rưỡi. Anh luôn nói rằng anh và chị ấy không yêu nhau mấy, nhưng kỳ thực câu chuyện lại như thế này:
"Anh và chị quen và yêu nhau sau khoảng 3 tháng. Chị học trường học viện an ninh nên không được ra ngoài thoải mái, chỉ cuối tuần anh mới đến đón chị đi chơi và đưa chị về nhà chị ( nhà chị ở gần trường cảnh sát ) còn trong tuần chỉ được 1 2 buổi tối anh qua đưa chị đi ăn trong vội vàng để 8h tối chị phải có mặt ở trường điểm danh. Bố mẹ chị và bố mẹ anh đều làm công an, 2 gia đình có quen biết nhau và cũng thường xuyên nói chuyện với nhau. Hồi đó anh cũng khá chiều chị, khi nào chị có thể ra ngoài hay muốn đi đâu anh đều đến đưa chị đi. Chị có thói quen đi mua sắm đồ, chị thường rủ anh đi mua đồ và nêu ra món đồ mình thích để anh tặng. Sau khi yêu khoảng hơn 1 năm thì anh chị có vào Vincom mua đồ thì nảy sinh ra ý định mua nhẫn đôi để đeo, rồi sau đó có những món đồ đôi như sim điện thoại đôi ( 6 số cuối giống hệt nhau dạng aabaab ấy ), áo đôi, điện thoại đôi... Sau khi chị ra trường, chị có ý muốn vào bộ làm nên có nhờ anh nói với bố anh dẫn bố chị đến gặp người quen giúp và cuối cùng công việc của chị cũng ổn định. Anh cũng có muốn cưới chị nhưng mẹ chị chưa muốn chị cưới và muốn anh chờ thêm 1 2 năm nữa. Tuy nhiên, sau khi đi làm được 1 thời gian thì anh chị có phát sinh vấn đề như anh đi tiếp khách thì chị phi đến đập điện thoại hắt nước vào mặt anh vì anh uống rượu say và hôm đó là ngày của bố chị và nhiều lần khác nữa... Cuối cùng thì anh đã chủ động chia tay dù gia đình chị và chị đã rất muốn anh quay lại nhưng anh đã không nghe máy hay gặp mặt. Đến bây giờ, chị vẫn còn dùng số điện thoại anh tặng dù anh đã vứt sim đó ngay sau chia tay. Vấn đề ở chỗ khi yêu em ( sau 3 năm chia tay ) em thấy anh có tốt nhưng chưa bao giờ có những ý muốn đặc biệt với em như đã từng làm với chị như tặng nhẫn đôi, sim đôi. Với em quà tặng không quan trọng nhưng ý nghĩa của nó lại rất quan trọng, anh rất hay tặng quà em nhưng chưa bao giờ anh có ý tặng những món quà đó mà em cho rằng khi yêu nhau tặng nhẫn là đặc biệt và thể hiện được tình cảm cao nhất rồi. Em cảm thấy rất hững hờ và như tụt dốc không phanh, em không nghĩ người đến sau lại không bao giờ được những hành động đặc biệt như hoặc hơn người trước. Anh giải thích với em rằng tất cả những món quà tặng em đều do anh chủ động suy nghĩ tìm kiếm và anh muốn những món quà đó thật lớn, không phải những món đồ thường thường, anh cũng có ý định tặng nhẫn cầu hôn em ( nhân kỷ niệm 500 ngày yêu ) nhưng chiếc nhẫn đó phải có giá trị còn những món quà tặng chị hầu như là do chị chủ động muốn mua, nhẫn cũng chỉ do 2 người cùng đi mua đồ qua hàng trang sức thì ngó nghiêng rồi nảy ra ý định lúc đó. Đây là lần đầu tiên em yêu nên em không hiểu như thế nào. bạn em đã từng bị bạn trai chia tay để quay lại với bạn gái cũ nên em rất sợ. Em không biết liệu có phải bạn trai em không còn 1 chút gì vấn vương người cũ như bạn em nói hay không, chỉ duy nhất 1 chi tiết em biết chắc đó là anh đã không còn dùng sim đôi với chị ngay sau đó còn giờ đây chị vấn dùng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị gái 24t mà có suy nghĩ như gái...