em với bạn trai yêu nhau từ thời phổ thông, cũng ngót nghét gần chục năm rồi các chị ạ
đợt này, bạn trai em phải luân chuyển công tác, ra nước ngoài làm việc. Em cũng thấy buồn. Có một chị của bạn em nói nên tặng nhau 1 cặp nhẫn bạc để thể hiện tình khăng khít, nhưng phải để bạn trai mua. Em nghe cũng xuôi xuôi nhưng cũng không để ý lắm nên e thử hỏi một anh thích em rằng nếu em với anh mà mua nhẫn đôi, anh nghĩ sao. Anh ấy trả lời là tuy anh k thích đeo nhưng nếu là nhẫn đôi với em thì anh rất muốn ( không biết em có tự tin không, em thấy vẻ mặt anh ấy vui lắm các chị ạ)
Thế rồi, cách đây mấy hôm, trong lúc 2 đứa đi xem phim ở Diamond, em thấy có bán trang sức, em sực nhớ đến lời của chị bạn em nên đòi bạn trai mua nhẫn, bạn trai em cương quyết từ chối. Đến khi ra về, tụi em qua của hàng bán khăn, áo khoác để mua về tặng ba mẹ anh ấy, em cũng đòi nhưng anh ấy nhất quyết không chịu, anh ấy bảo đeo vô vướng víu với lại vợ chồng mới đeo nhẫn đôi, mình chưa cưới, đeo làm gì. Em lên kế sách cuối cùng là nói thằng: nếu anh k mua cho em, em mua với người khác, lúc đó bạn trai em mới nói mua nhẫn đôi. Nghe xong em thấy tủi thân lắm các chị
Từ khi yêu nhau tới giờ, em chưa bao giờ đòi hỏi bạn trai em mua quà gì lớn hơn 200k, và em cũng ít khi đòi anh ấy mua mà toàn là tự xử cho lẹ. Em cũng không biết mình có phải là người nhỏ mọn không nhưng em thấy tình cảm em dành cho anh ấy nhiều hơn anh ấy dành cho em, nhiều lúc em k muốn làm nhưng vì anh ấy thích, em sẵn sàng cặm cụi học để làm. Ngày lễ như Giáng sinh hay valentine, em thường hay mua quà tặng cho anh ấy nhưng anh ấy nói với em là: anh đã cố ý quên mấy ngày lễ này để khỏi phải mua quà, em tặng thề này mất công anh phải mua quà tặng lại. Hoặc là những khi em muốn 1 vài thứ anh ấy tặng em ( tuy rằng có thứ em không thích) thì anh ấy nói là anh k muốn mua đồ tặng cho người khác khi biết họ k thích món đồ mình tặng, và thế là k có quà cáp gì các chị ạ
trở lại chuyện mua nhẫn đôi, trên đường về nhà, lúc anh ấy bảo mua nhẫn với bộ dạng miễn cưỡng, em nói thôi em k muốn mua nữa, lúc đó em nghĩ lại mọi chuyện và cả câu trả lời của người thích em về chuyện mua nhẫn, tủi thân, em khóc ngon lành luôn các chị ạ. Em chỉ muốn có cái gì đó biểu tượng tình yêu để cả 2 cùng nhìn và nhớ tới nhau, vậy mà....
nghĩ lại, em không biết việc mình đòi mua nhẫn là đúng hay sai? các chị tư vấn giúp em với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1