Mùa noel lại đến rồi. Cả nhà có vui không? Chúc cả nhà một mùa noel an lành bên những người thương yêu nhé!


Tâm trạng của em giờ không được tốt, em cảm thấy cô đơn, trống vắng lắm. Vì đây là trên mạng, núp dưới cái nick em mới dám tâm sự tỉ tê thế này, bởi ngoài cuộc sống em chẳng biết chia sẻ cùng ai và bắt đầu từ đâu.


Mấy ngày nay em hẹn hò với đủ người, lang thang khắp trên mạng coi có ai cần người đi chơi noel chung không? Sao em thấy mình thảm quá! Lượn đi lượn lại nhưng chẳng thấy ai phù hợp, nhìn hình họ thấy chẳng đáng tin và cũng chẳng phải gu của mình.


Cảm giác của em hiện giờ hụt hẫng, mông lung lắm, lại nhớ nhiều về kỷ niệm, nhớ về những mối tình đã qua, nhớ những người mình đã yêu,... Em chưa già, nhưng cũng đã không còn trẻ nữa rồi. Chẳng phải người xấu xí, ít hiểu biết, vậy mà sự dịu dàng, đàn bà trong em vẫn chẳng thể giữ họ bên mình. Phải chẳng số em là như thế? Giá như mình cứ mãi là trẻ thơ, không bị lòng tự trọng, bị sự tổn thương ngăn cản, để nói với một người rằng: "Em nhớ anh!"; hoặc có thể hẹn hò với người yêu cũ, như ngày xưa, để SG bớt lạnh,... Thực sự thấy cần lắm một vòng tay rồi!


Cả nhà cho em điên 1 hôm nhé. Yêu cả nhà lắm! @};-@};-@};-


Tặng cả nhà những bài hát khi buồn nghe rất phê:


1. Một ngày mùa đông - Mỹ Tâm