Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong một phút (v25)
Ừ, thì xây nhà.
Cảm xúc giờ đang vỡ tan...
Chợt nghĩ ra hoa bằng lăng tím bên cửa sổ đã hết tự bao giờ, chỉ còn hoa gì hình dạng giống bìm bịp nhưng màu vàng đậu đầy giàn hoa ngoài cổng.
Hoa nở suốt mùa hè, rực rỡ, chói chang, nhưng không kiêu hãnh.
Xuân qua, hạ tới, hạ đi, thu đến, rồi đông sang.
Mỗi mùa là mỗi loại hoa, mỗi cảm xúc, mỗi công việc... khi ta trở thành người... hơi nhơn nhớn.
Cuộc sống êm đềm là thế, thảnh thơi là thế, vậy mà con người ta cứ cố làm nó thành bận rộn, lo toan...
Mỗi khi vào đây, mong là mọi người tìm được chút bình yên tươi mới, tìm lại chút cảm xúc thật đã đánh mất tự bao giờ, để phấn đấu, để còn niềm tin vào những điều tươi sáng@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
@Anh gà: Sai ở chỗ sai cách, sai người. Anh chả hiểu phụ nữ cho lắm nhỉ, nhất...
Mai fải nhịn măm sáng mới dc :x
Nhận hàng rùi, hqua tính rũ Hama muh ko thấy onl bữa jờ nên thoy, lần...
K sao pm cho mình số phone của bác, mình pm cho bác...
Ko biết info bác, ko thì cũng kiu bác ra ngồi với các...
Hồi sáng mình cũng tính ra Bệt, nhưng mà k có ai nên cafe...
Smod lượn qua đây khóa hộ mình topic này. Cảm ơn Smod!
Bữa nay cá đuối quá :-< xin nghỉ cúp lun, đi chốn bác ui :D ;;)
Ps: em hóng nhà mới...
Bác được nghỉ hay sao mà Bệt thế!!!
Em mau ra nhanh, nắng sắp lên cao, ôi nắng sắp...
hay là đi "gieo 1 quẻ bói" :Embarrassment:
Thật lòng, ko thấy những đứa trẻ xung quanh thì mình tưởng mình mới...
Hôm qua máy em bị đơ đơ làm sao ko post đc hình, đợi tới giờ mới chúc :p
Dù không còn bên nhau nhưng vẫn cảm thấy vui lạ lùng. Cám ơn em
Dạo này nhà mình ở ẩn ghê quá :D.