Mình có một thắc mắc mà ko thể tìm được giải đáp nên lên đây hỏi xem có giúp được mình không.
Mình và ex chia tay cũng được 2 tháng rồi. Nhưng tình cảm thì cứ nhây nhưa chưa thể dứt. Vẫn gặp vẫn đi chơi, vẫn điện thoại (nhưng giảm thiểu đến mức tối đa). Ex cùng bạn gái hiện tại đang chuẩn bị cưới. Tớ "cố tình" biết được chuyện này, rồi lại "cố tình" tìm hiểu sâu xa thêm. Thế là càng biết được nhiều. Ex có tự thú là năm sau cưới nhưng vẫn không nói đến mức tớ biết được.
Tự nhiên mình buồn kinh khủng. Buồn vì cái tật nhiều chuyện, tò mò cuả mình. Mình còn thấy được cả cảnh người ta thương nhau nữa. Khổ lắm cơ.
Viết lên đây chờ các mẹ ném đá cho nó chừa cái tật tò mò.
Chứ tò mò mãi khổ quá. Bây giờ đau thế này mà vẫn sẵn sàng tiếp tục tò mò.
Có ai mắc bệnh giống mình không. Vào chia sẻ nhé.:Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình tò mò từ hồi mới yêu, rồi chia tay, rồi quay lại cũng vẫn ... cực kì tò mò :Battin ey:...
Yêu của Anh ấy thực sự chỉ là Thích thôi, mà thích...
Uhm. Tán thành...
Sao mua việc thế chứ!
Mà Anh EX của chị cũng giỏi hen, mới chia tay 2 tháng mà...
cứ tò mò đy... cứ đau đớn đy... có thế mới lớn được :P
Đa số những mối tình kiểu sét đánh đều có kết thúc...đen thui. Mình nghĩ trường...
Câu hỏi khó!
Vâng, tất nhiên "tò mò" là đặc tính cố hữu của con người và là...
Thế nên "nói rõ" hay "giả vờ...
Các chị quên tính hộ thêm cái thời...
Các chị lại đoán mò rồi :) người ta ghi rõ ràng là...