Một chút tâm sự khi sắp bước sang tuổi 22, hi hi!!!
:) Em hay đọc mục này nhưng bây giờ mới đăng nhập làm thành viên. Chẳng là có chút tâm sự, thích lên diễn đàn để giãi bày chút!!:)
Em cầm tinh con Tỵ, mọi người bảo gái tuổi Tỵ cao số, nên em cũng hơi lo lo, hic. Cũng may vừa ra trường em đã xin được việc làm tốt, lương cao, trên 1.000 USD (SV Ngoại thương mà, khoe tí he he...=P~)
Bố mẹ em hơi nghiêm và khắt khe, mà cũng hay can thiệp vào chuyện của em. Hồi đi học em có thể sáng học, chiều làm thêm, tối 9h là ngáy ò o như ý các cụ rồi. Nhưng bây giờ em đã đi làm, có lương và có thể tự lo sống đôi chút :), vậy mà bố mẹ em vẫn cứ bắt em 9h đi ngủ rồi, hic.
Bạn em đã có boyfriend hết, mỗi em là chưa có mảnh nào vắt vai!:( , mặc dù em không hề xấu, chưa nói là cũng khá xinh-bạn bè đều bảo vậy, em cũng thấy thế hi hi...:)
Hồi còn học ĐH, em cũng quen mấy anh bạn, cũng thích em nhưng bố mẹ em không ưa nên các anh ấy tự rút lui, mà em cũng không thích họ lắm. Nhưng năm vừa rồi khi em sắp tốt nghiệp, có 1 anh tốt với em đặc biệt. Anh ấy làm việc ngay gần trường em, chúng em quen nhau khá lãng mạn khi em ăn sáng ở gần cơ quan anh ấy. Anh ấy làm trong ngành Viễn thông.
Sau đó anh hay tới trường chờ em để mời em đi uống nước, ăn vặt. Em biết anh ấy rất thích em, mà cũng đã tỏ tình sau khoảng vài tuần bọn em đi chơi với nhau-em toàn phải tranh thủ ban ngày để gặp anh ấy, chứ tối bố mẹ kiểm soát chặt lắm, hic...thêm thằng em gia ve nữa...
Thú thật em cũng thích anh ấy, nhưng bố mẹ em không thích. Sau khi đi chơi với nhau hơn 1 tháng thì em nghĩ cần đưa về trình làng vì em nghĩ, dù sao mình cũng sắp tốt nghiệp rồi.
Tới nhà em bố mẹ em hỏi anh ấy đưa giấy tờ tùy thân, rồi nói chuyện vài câu bình thường, không vui không tức, vẫn lịch sự.
Nhưng khi anh ấy về mẹ em bảo em ngồi lại. Bố mẹ tuyên bố thẳng với em là không thích em làm dâu tỉnh lẻ, hic...vì anh ấy không phải là người HN mà quê ở Hải Phòng. Em nghĩ HP cũng là thành phố, nhưng hai cụ đều nói chỉ chấp nhận trai ở HN, mà HN nội thành chứ Hà Tây càng không ưa!!!:(
Rồi thì em cũng nghe bố mẹ vì tình cảm chưa chín lắm, em tuyệt tình với anh ấy luôn...anh ấy khá buồn và đau khổ, nhưng chắc sẽ nguôi ngoai. Nghe nói bây giờ đã đi học gì đó bên Mẽo.
Ra trường đi làm em thấy vui phơi phới, em cũng quen nhiều bạn trai nhưng khổ nỗi chưa tìm được anh nào ở 4 quận nội thành, hic...mà bố mẹ em nghiêm lắm, chả biết làm sao...đành chấp nhận cuối tuần thiên hạ có đôi, mình ngồi nhà đọc tl, tự xem phim hoặc lên đây đọc mục Tâm sự.
Cơ quan em có mấy chị làm dâu ở tỉnh, cũng thấy kêu lắm. Các chị bảo mẹ chồng nhà quê khó tính, khó nết, lại dở dở hâm hâm-em xinh lỗi vì trích nguyên văn câu các chị ấy bảo em...:), mỗi khi có việc nhà chật người, rồi tết nhất hay ngày lễ phải về quê, mệt mỏi...nghe cũng thấy khiếp...
Nhưng mà chả nhẽ ở HN mẹ chồng nào cũng tốt à?:-? Em vẫn thấy các chị than phiền về mc HN đó thôi...chả biết thế nào:|
Em sắp 22 rồi, còn hơn tháng nữa, cũng dừ dừ, vậy mà chưa yêu ai, nói người ta cười. Em đang nghĩ cứ tự xử, rồi sau báo cáo các cụ, theo các anh chị có nên không nhỉ? Có người này người nọ chứ chả nhẽ cứ ai ở tỉnh lên đều không hay bằng HN, và mc ở quê khó khăn hơn???
Phức tạp quá, nhưng rõ ràng bố mẹ em cũng khó tính lắm, chắc vì 2 bà chị nhà em làm dâu tỉnh lẻ khổ quá nên bố mẹ em rút kinh nghiệm!
Thôi em kể lể dài dòng vào ngày cuối tuần đẹp giời mà em phải ở nhà, có gì các chị cứ khuyên hoặc đọc cũng được. Em đi ăn cơm, tẹo vô tiếp đọc vì cũng chả biết làm gì tối hôm nay!!!:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái a chàg con bạn bố mẹ chị, e thấy ko ưng chị ạ....
Em cứ nhằm mấy hot boy mà yêu. Vì đời còn dài, chưa chắc yêu là đã lập Gia đình...
Mọi mặt em đều đạt chỉ...
Hic hic hic...
Còn đoạn sau thì nan giải quá, hehe. Theo chị cứ yêu trong thầm lặng trong...