Chuyện hơi dài ạ. Mọi ng có thể đọc từ từ rồi cho em xin ý kiến nên làm gì ạ :D


E năm nay là sinh viên năm I.


Đầu năm vào, e chơi thân vs 1 nhóm có 3 người là e, 1 trai và 2 nữ. lúc đi đâu chơi cũng là e chở bn gái mà e thích nhưng lúc đó e hk có tc gì cả chỉ như bn bè thôi. Đc ít lâu thì e hk chơi chung nữa mà đi vs đám con trai khác trg lớp, nhưng vẫn có chở bn đó đi hc mỗi khi nhờ. Lúc e hk đi chung thì trg nhóm có thêm 1 th nữa quen bn nữ kia. Đc 1 thời gian thì có lần bn nữ e thích có nói vs e là thích th bn mà lúc đầu trg nhóm, nhưng sau đó lại nói hk có r e cũng như bn bè hay chọc bn đó thích ng đó có lúc bn đó rủ e chạy từ nhà lên và 2 đứa vào công viên để tâm sự mà lúc đó e vs bn đó bt chỉ nói toàn chuyện tc bn đó vs 1 th nữa cũng trg lớp đang cua bn đó.


R cứ dần dần thì e nhận ra là bn nữ có thích th bn chung nhóm nhưng e cũng kệ vì lúc đó hk có tc. Đc 1 thời gian. cách đây khoảng 1 tháng e bắt đầu có tc vs bn đó và dần quan tâm hơn, nc nhiều hơn, mà ngặt nổi hk hiểu s lúc hk thích thì nc rất ghê chọc cười nhiều nhưng từ khi thích thì e lại nc ít chọc hơn qt hơn có lẽ lúc đó bn đó cũng nhận ra nhưng hk có nói gì. Sau đc 2 tuần hc quân sự e mới quyết định nói vs bn đó.


Hôm đó tụi e đi ăn trái cây xô, mà mấy lần chở có lúc thì cho e đội nón cài giúp có lúc thì hk, khi về tới nhà thì e bảo xuống đi bộ ik hk vô tới nhà cái cười cười leo xuống đi, e kéo lại và nói có chuyện mún nói thì bỏ chạy về nhà. E nghĩ là bik e định nói gì rồi nhưng e cũng kệ chạy theo về đến nhà thì bn đó đứng lại cười, e kéo lại lấy hết can đảm nhìn bạn đó và nói rằng t thích bn, mà lúc đầu e ngu lm fail là lúc kéo lại lại hỏi h bn thích ai, thích th kia phải hk cái cười cười gật gật, nhưng một hồi lúc e nói là thích bn đó thì lại dựa vào tường cứ đứng cà giật cà giật hồi mới nghiêm túc cúi mặt xuống nói là thiệt là giờ không mún quen ai vs hk có thích th kia, e im khoảng 1p mới hỏi tại s thì nói là sợ giống mẹ vs giống ng trường hợp ng yêu cũ chia tay cách đó vài tháng có khóc nữa. E thì hỉu nên mới an ủi r nói ra lòng mình.... r khóc đc 1 lúc e mới chọc cho cười r 2 đứa đứng nói qua lại chọc nhau đc 30p thì e về.


Tối hôm đó vừa về thì bn đó nhắn kêu đi ngủ sớm đi khỏi cài win vì lúc đó e đem lap bn đó về cài giùm, trg nhóm e là ng bik về máy tính nhiều nên hay nhờ e giúp về máy r cả bài trên trường. R nói qua lại một hồi mới nói là h lỡ thích th kia r, e cũng có cảm giác bik trc điều này r mà hk bik nói gì nên đành tl là thì e sẽ làm cho bn đó quên đi th kia, bn đó nói hk quên đc đâu r 2 đứa tán dóc đc 1 lúc r đi ngủ.


vài hôm sau đó e vẫn chở bt vẫn qua nhà bn đó chơi, mà bn đó lại tỏ vẻ thân mật hơn. Có vài bữa do e lúc đó hk bik bị gì e hỏi là làm bn gái e nha thì im r nói mốt chắc khỏi nhờ giúp nữa quá r bật lap lên tắt lun trò chuyện face của e lúc đó là nich duy nhất còn chừa hk tắt trò chuyện. im một lúc lại bật cái video của blog tâm sự nói về chọn ng mình yêu ..... r 1 hồi sau 2 đứa ngồi nói qua lại về vấn đề này bảo e đi tìm ng khác đi e nói nếu như bn chờ đc th kia thì tại s t lại hk chờ đc bn, im hk nói gì hết. R 2 đứa lại nói chuyện hồi qua tới chuyện gia đình lun bn đó khóc nữa mà dựa e khóc e thì nói khóc đi hk s đâu đại loại như an ủi ak hồi mới hết.


Rồi cứ thế lại tiếp diễn, vẫn chở đi hc vẫn nhờ giúp, qua nhà chơi nhưng qua chơi là chỉ có e vs bn đó còn có lúc nhóm kia qua chơi thì hk có e. Bn đó cũng có giỡn thân vs th kia mà th kia cũng rất lầy, cũng có giỡn cũng có dựa nhau trg h hc, nhưng thường mà bn nữ này nhắc tới chuyện thích nó là nó lơ qua vì th này nó có bồ quen 2 năm ở ngoài r.


Có rất nhiều bữa e qua nhà chơi nhưng dài quá sợ phiền mọi người đọc chỉ nôm na là có chở có qua nhà bt, có lần e chọc giận xong hồi qua bệnh lun vì bn này có bệnh thiếu canxi. E lúc đó cố gắng chăm sóc may có ông anh bn đó nữa, lúc bệnh nhẹ lại ông a mời e ăn xí mụi e thì lo nên hk ăn ổng nói m đừng lo lo thêm rối thôi cái này nó bị quài thì e dòm thấy bn đó có mở mắt nhìn e thấy e đang nhìn lại nhắm lại.


Đc ít lâu thì có chuyện, có 1 hôm bn đó nằm kế bên nói là ngủ, e thì đang nt face vs bồ của th mà bn đó thích mà thường là bn đó đòi coi e nói gì thì e hk cho, bữa đó thì bồ th kia hỏi là đang ở đâu e thì hk suy tính gì nói là đang bên nhà bn nữ r hỏi bn đó đâu e cũng nói là nằm kế bên. Thì bồ th kia là ng hay ghen mà bik là bn nữ này thích th kia nên có ác cảm lúc nào cũng nói xấu, lúc đó nói là đúng là gái quê ha dạng ghê... e thì hk bik s chắc có lẽ lúc đó bn nữ e thích thấy hay s ak nhưng e thì hk bik. Mà mấy hôm sau đó tụi e vẫn bt đến bữa mà tối đi ăn vs tụi trg lớp e chở bn đó theo ăn thì ngồi kế mà e hay giỡn vs bn đó nên có đứa chụp hình lại up lên groups chat face chọc, thì th kia vào chọc là đẹp đôi ta, mà cách đây vài tuần e mới bik là tối đó sau khi th đó chọc đẹp đôi thì bn nữ pm nó nói là hk đc nghĩ như v nhưng th này nó lãng qua chuyện khác. Mà sáng hôm sau cái hôm đi ăn đó thì bn đó nghỉ hc, e cứ nghĩ là do tối bị chọc v nên nghỉ, nhưng hôm sau cũng lại nghỉ hc nữa nên e mới gọi và nt face thì hk tl, tối về thì nc bt nhưng thái độ có vẻ kì. Hôm sau nữa thì bn thân bn đó pm e và nói vs e về chuyện là nếu thích thì p bik tôn trọng bn đó, nếu có tôn trọng sẽ hk nói là dạng dễ dãi, e có giải thích và nói cho bn thân của bn đó hiểu và nói mún gặp bn nữ đó để nói cho hiểu nhưng bn nữ hk chịu gặp e, e chạy lên nhà cũng hk chịu gặp. Đến tối thì rep zalo nói chuyện đến tối, mở lại facebook lun vì bữa có lock face.


Qua tuần mới nc bt lại cũng qua nhà giúp cài máy tính vẫn giỡn thân, tối cũng có nc đến khuya lun.


Nhưng lại cũng vài lần nc, e hk nhớ rõ nhưng có bữa là bn đó pm chúc ngủ ngon mà có kềm theo chúc ngủ ngon nha ng bn tốt. E thì ức chế quá nên lại soạn tin nói rõ lòng mình thêm 1 lần, bn đó tl là t có gì đâu mà bn thích, mà chờ cũng hk đc đâu, sẽ giống p thôi (p là th mà cua bn đó hồi đầu nam nhưng ng này lúc bị nhận câu lm bạn bỗng dưng bơ bn kia hk nc câu nào, e cứ nghĩ là hết thích r nhưng gần đây mới bik là vẫn còn thích T.T) e tối đó hk rep tin mà có tâm sự vs ng bn nữ là bn thân của e, mà e hỏi s lộn qua bên face của bn nữ e thích -_-.... bn đó mới kêu qua zalo tl, e lúc đó loạn cào cào lên hết tưởng là xong r nhưng bn đó vẫn nc bt, bữa sau cũng qua nhà nữa thì e mới xin lỗi về chuyện đó nhưng bn đó nói là hk có gì vì e nói vs bn e là bt hk s nhưng e bik là cũng có chút bùn bực nhưng tl v cho e đừng bùn thôi.


Rồi cứ thế tiếp diễn nhưng e thấy hình như e ngày càng bị lụy, nhờ là giúp bất kể chuyện gì ngày nào cũng nt, cũng có bữa bn đó pm trc nhưng nc vs nhau toàn e bị lép vế bị chọc r bn đó dỗi thì e lại năn nỉ hk ak.


Bn bè e kêu là đừng có đâm đầu vào nữa nhưng e thì thích rất nhiều có khi hơn r hk bỏ đc. Mà dài quá e hk nhớ lun nữa nên trả đến cách đây vài ngày nha. Thì lúc này là e đc 1 bn nữ thân thông não và chỉ ra rằng bn nữa đó đang vừa buông vừa thả e. Đúng lúc đang nc vs bn thân của e, thì bn nữ đó gọi điện cho e nhưng e hk bik để cả tiếng sau mới gọi lại nhưng trc bữa đó e im hk có nt hay nói gì vì đang lm theo lời bn thân e nói là im xem có kêu e hk. Lúc e gọi lại e hỏi chuyện gì thì bn nữ nói là bị đuổi khỏi nhà, e mới bảo là bây h đang ở đâu thì tl là hk bik e nói xem tên đường xem thì nói là hk bik lun xong qua lại vài câu nghe tiếng bên kia có ng nói thì bn đó mới bảo là đang ở nhà mẹ nãy chiều bị đuổi hk bik đi đâu nên gọi e h qua mẹ r nói là tối nc sau, e cũng bik bn đó lm gì nên thôi e cũng à ừm cúp máy. Bn thân e kêu là nt hỏi thăm, tối tl là bị đuổi r than đói hk có gì ăn, e tính chạy lên mua đồ ăn cho nhưng nghĩ lại vs bn e kêu là đừng nhiệt tình quá nên kêu là v kiếm gì ăn đi thì tl là ờ mà trc h thì e vs bn đó cũng hay tl nhau ờ chọc vui nhưng bn e nó hk bik kêu là khỏi tl đi rep hk lịch sự, e cũng theo hk tl. Lát sau bn đó pm seen hk tl lun bận thì thôi, ngủ sớm đi nha. E mới tl là s lo v, bn đó tl là hk cho lo thì thôi cũng tốt. r bữa sáng nhờ e gửi đồ qua bên zalo e gửi xong e im hk nc 2 bữa lun r e pm lại thì nc cũng vui nhưng mà lúc thì kêu mún ăn trái cây xô xong e kêu để lên chở đi ăn thì lại nhây hk chịu xong lát kêu đi ăn 1 mình cái off 30p on lại kêu là mới ăn xong nhưng e cũng im lun hk rep vs lại e bik rõ từ nhà mà ra chỗ trái cây xô mua xong về nhà lại hk ăn lúc cũng hơn 30p vì đi xe đạp. R im lun tới sáng đi hc vào cũng lâu lâu chọc e nhưng đa số là chọc th kia có điều là tg gần đây có lúc share mấy cái hình của blogtamsu như kiểu là hk còn xem th kia là tất cả blabla vs trên lớp chỉ chọc nc thôi ít thân mật hơn trc....


Mọi người cho e hỏi là bây h em phải làm s ạ, mà e thì vẫn mún tiếp tục theo đuổi vì vẫn còn thích vs lại mún theo đến khi nào có cảm giác vs ng khác mới thôi. Nhưng hiện tại bạn e nói là đang bị vừa nắm vừa buông nên phải im lặng hk nc 1 tg, nhưng e sợ là im là mất lun T.T mọi ng cho e xin ý kiến ạ.


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc ạ em dở văn lắm có gì bỏ qua cho em ạ :):):):)