Em chẳng biết chia sẻ cùng ai bây giờ nữa, thực sự em bối rối và thấy hình như thật khó tìm được lối thoát!


Em 27 tuổi và sắp lập gia đình, tình yêu của em nhẹ nhàng, giản dị, anh ấy yêu em, hiền lành, là mẫu người rất coi trọng sự truyền thống. Nếu như chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói cả.


Trước đây em đã từng yêu, và đã trót trao tất cả, lúc đó em 23 tuổi. Em đã nghĩ em không thể yêu nữa, nhưng em đã gặp người yêu em bây giờ 2 năm sau đó.


--------------


Hiện tại, những lúc bên nhau, anh ấy cũng đòi hỏi, nhưng em không đồng ý, em nói để dành cho đêm tân hôn, anh ấy không hề phát hiện ra lý do thực sự của em, chỉ tôn trọng và đồng ý.


Em biết, nếu em nói ra sự thật, anh ấy có thể sẽ vẫn chấp nhận em, nhưng có lẽ con người tham lam quá, em không muốn sau này vì bất cứ 1 điều gì mà làm ảnh hưởng tới hạnh phú gia đình. Em không thể nói với anh ấy được.


Xin mọi người đừng lên án em, em biết mọi người sẽ khuyên em nên nói với anh ấy, nhưng không thể được, không thể làm thế! Em rất yêu anh ấy!


Em tìm trên mạng, và nghe nói có thể che dấu được sự thật này, em không muốn lừa anh ấy gì cả, chỉ muốn hạnh phúc của mình được trọn vẹn thôi. nhưng chẳng biết hỏi ai cả. Mong mọi người giúp em với!


gianguyenbg@gmail.com