Mong mọi người dành chút thời gian đọc câu truyện của mình , và cho mình lời khuyên .
Mình yêu một cô gái rất nhiều
Tính từ thời điểm cô ấy nói lời chia tay , chúng mình yêu nhau được 1 năm 6 tháng 27 ngày
Một khoảng thời gian mà so với mọi người , nó vẫn là quá ngắn đúng không ạ
Nhưng trong thời gian ấy , là biết bao kỷ niệm , và tình yêu mình trao cho cô ấy
Tình yêu của chúng mình , là YÊU XA , thứ tình yêu mà mọi người luôn cho rằng , nó mơ hồ , và dễ mất , khó giữ được nhau đúng không ạ .
Chính vì thế , mình luôn níu giữ cô ấy , dù chỉ là từng phút từng giây
Bằng những dòng tin nhắn , mình gửi cho cô ấy mỗi ngày , bằng những cuộc gọi hằng đêm chỉ để nghe thấy giọng nói cô ấy , và được cô ấy chúc ngủ ngon .
Chúng mình học cùng trường thời cấp 3 , cô ấy nhỏ hơn mình một tuổi , bọn mình đều là dân tỉnh lẻ , xuống Hà Nội học nên phải học tập và sinh hoạt trong ký túc xá .
Học trong ký túc xá , chỉ được nhìn nhau thôi ạ . không được nắm tay , hay trao nhau những nụ hôn đâu , vì trường quản thúc rất nghiêm ngặt , nên những chuyện như thế giữa nam và nữ là điều nghe có vẻ rất bất khả thi .
Thế rồi .. Mình kết thúc thời cấp 3 , nên phải ra trường , không còn được ở bên cô ấy , nhìn cô ấy mỗi ngày nữa
Mình là người cô ấy yêu đầu tiên trong đời , cô ấy rất xinh , có khá nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy
Nhưng cô ấy chọn mình , một chàng trai có vẻ ngoài tàm tạm , được cái khá nhiều tài lẻ .
Và lúc này thực sự tình yêu mới bắt đầu .
Mỗi lúc cô ấy được nghỉ phép ( 2 tháng 1 lần ) , mình sẵn sàng vượt hàng trăm cây số , chỉ để được gặp cô ấy vài phút , vài tiếng , có khi , chỉ là nhìn nhau , rồi cười hạnh phúc
Tình yêu của mình là thế , mình không muốn cô ấy tủi thân những lúc như vậy , yêu mình , cô ấy đã chấp nhận hy sinh , và mình luôn muốn cho cô ấy thấy , sự hy sinh của cô ấy , và cô ấy chọn yêu mình là điều không sai
Bao nhiêu kỷ niệm từ những lần gặp nhau như vậy , khiến mình luôn tin tưởng rằng , sau này , người mình lấy làm vợ , chắc chắn sẽ là cô ấy .
Mặc dù yêu nhau ở cái tuổi ham tò mò , và đang lớn , biết bao nhiêu lần gặp nhau , có khi , chúng mình ngủ qua đêm bên nhau , theo đúng nghĩa , có khi giữa chúng mình không còn một khoảng cách nào nữa . Nhưng mình luôn có ý thức được rằng , phải giữ gìn cho cô ấy . Sau bao lần như vậy , nhưng chúng mình chưa bao giờ vượt qua mức giới hạn cả , chỉ trao nhau những cái nắm tay , cái ôm , và những nụ hôn sâu đậm nhất .
Mình luôn bên cạnh cô ấy , dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng , những lúc cô ấy lạc lối , không biết hướng đi về tương lai sau này của bản thân như thế nào , mình chỉ khẽ an ủi cô ấy bằng những dòng tin nhắn , hay một cuộc nói chuyện thật lâu , trêu cho cô ấy cười , và nói với cô ấy những điều khiến cô ấy cảm thấy thoải mái nhất .
Mình chưa bao giờ muốn người mình yêu phải buồn cả , đôi khi , mình khiến cô ấy khóc vì những câu hỏi ngu ngơ của mình , mỗi lúc như thế , mình sẽ lập tức xoa dịu cô ấy bằng nhiều cách , chụp ảnh cho cô ấy nhìn , vẽ cho cô ấy xem , hát cho cô ấy nghe , dù hai đứa có lúc cãi nhau , nhưng mình luôn nhận mọi lỗi lầm về mình , dù có lúc rõ ràng cô ấy sai .
Cách mà mình yêu người con gái ấy là như vậy , yêu bằng cả trái tim , linh hồn , trao cho cô ấy những gì đẹp , và trong sáng nhất , không bao giờ để cô ấy cảm thấy cô đơn , lạc lõng .
Sinh nhật cô ấy , trong 2 năm yêu và quen , sinh nhật đầu của cô ấy khi chúng mình yêu nhau , không thể bên nhau , nhưng mình gọi điện cho và nhắn tin cho cô ấy nhiều , mong rằng cô ấy sẽ không buồn , tủi thân .
Rồi đến sinh nhật thứ 2 , lần vừa mới đây , cũng là cái ngày định mệnh , cái ngày mà cô ấy dường như quyết định xa mình .
Mình khéo hỏi , sinh nhật mà không có người yêu bên cạnh , em có thấy tủi thân không , câu trả lời mình nhận được là có
Không thể để một lần nữa người mình yêu cô đơn trong những ngày này , không suy nghĩ gì cả, 400km , là quãng đường mình vượt qua để dành cho người yêu mình sự bất ngờ trong ngày sinh nhật . Và đấy cũng chính là món quà mình muốn tặng cô ấy
Ngày hôm ấy , là một ngày mưa . Khi biết mình lén lên gặp cô ấy , cô ấy trách móc , nhưng đấy là trách yêu , mình biết .
Vì hôm ấy cô ấy ở với gia đình , nên khó khăn lắm , chúng mình mới được gặp nhau một chút .
Gần nửa năm xa cách , không được gặp nhau , chúng mình hòa quyện vào tình yêu , trao nhau những cái ôm , những nụ hôn sâu nhất , và nói với nhau những lời ngọt ngào nhất , và tất nhiên , không có chuyện ấy .
Chả hiểu sao , sau khi về , cô ấy lại lạnh nhạt với mình , sự lạnh nhạt chưa bao giờ mình phải hứng chịu như vậy , cô ấy bảo mình lừa dối cô ấy ???
Sau vài ngày im lặng , cô ấy bảo , không muốn nước mắt phải rơi vì mình nữa , mình đã xin lỗi cô ấy rất nhiều , và mình cũng không biết phải xin lỗi vì điều gì , và đâu là lý do thực sự ...
...
Cô ấy để mặc mình với nỗi đau , và hàng vạn câu hỏi tại sao , là con trai , nhưng trong hoàn cảnh ấy , mình đã khóc , và đau khổ rất nhiều
1 tháng ... Mình quyết định nứu giữ cô ấy bằng mọi cách , thể hiện tình yêu của mình cho cô ấy , làm tất cả mọi việc có thể , bỏ qua mọi sĩ diện của một thằng con trai , mình cầu xin tình cảm từ cô ấy .. Nhưng câu trả lời cho mình , vẫn là KHÔNG
2 tuần sau , cô ấy thú nhận với mình tất cả ... Rằng cô ấy , đã có người yêu mới , mình không tin , mình nghĩ , mình sẽ không phạm sai lầm một lần nữa , đó là nghi ngờ tình cảm của cô ấy . Cô ấy bảo cho cô ấy thời gian để suy nghĩ , mình chấp nhận , hàng ngày , mình vẫn nhắn tin đến , nhắc cô ấy ăn cơm đầy đủ , mặc ấm khi mùa đông đang về vv... Dù nhận lại chỉ là sự im lặng , hoặc chứ '' Uk '' lạnh ngắt . 6 tuần , thực sự , đấy là khoảng thời gian tệ hại và đáng thương nhất đối với mình.
Gặp trực tiếp cô ấy , và mình như chết đứng , khi những lời nói từ chính cô ấy nói ra , mặt đối mặt .. Và mình đã biết kết cục tình yêu của mình , khi đọc được những dòng yêu thương cô ấy nhận từ người khác và gửi cho người khác trên face . Mình chưa bao giờ được những thứ như thế , Tình yêu giữa mình và cô ấy , chưa bao giờ , cô ấy dám công khai với tất cả mọi người .
Đắng và cay lắm .
Cô ấy là mối tình thứ hai trong đời mình , nhưng thực sự , mình coi cô ấy như mối tình đầu của mình , vì yêu cô ấy , mà mình mới biết , yêu một người bằng cả trái tim là thế nào
Sau lần gặp ấy , cô ấy nhắn tin cho mình , và nói rằng , cô ấy vẫn cần sự quan tâm của mình , nhưng không phải như người yêu , mà là một người anh trai , rằng chúng mình vẫn có thể là anh em tốt của nhau.
Mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều , và thực sự , không thể quên được cô ấy .
Theo các bạn , anh chị , những người đã từng trải qua chuyện giống như mình , mọi người sẽ làm thế nào ạ , cố níu kéo , hay buông tay , chấm dứt tất cả .
Mong chờ mọi người trả lời , vì thực sự , mình rất bối rối , và không biết làm thế nào cả .