Đây là lần đầu tiên em lên mạng để tìm sự chia sẻ góp ý, vì thú thật em rất ngại, em cũng ko ngờ cuộc đời em phải suy nghĩ về chuyện tương tự.


Cách đây 1 năm , em có quen 1 người bạn qua một diễn đàn. Sau đó tụi em nói chuyện và có tình cảm với nhau. Anh ấy 38tuoi, sống ở Mỹ. Mặc dù tụi em chưa gặp nhau nhưng tình cảm của tui em dành cho nhau là có thật và em đều hạn chế các mối quan hệ với những người đàn ông khác vì em ko muốn anh buồn. Ngược lại, anh cũng quan tâm đến em từng li từng tí về công việc, gia đình, bạn bè của em. Thật sự em thấy vui và bình yên bên cạnh anh ấy. Và tui em có kế hoạch gặp nhau tại VN.


Tuy nhiên, theo lời anh kể thì khoảng tháng 2 năm ngoái ( khi chưa quen em) thì anh có nộp hồ sơ vào 1 công việc thuộc Bộ an ninh quốc phòng của chính phù Mỹ ( em xin nói rõ thêm công việc hiện tại của anh là IT) và anh đã chờ đợi công việc này rất lâu. Khi anh phỏng vấn công việc này, thì người ta có điều tra rất kỹ về nhân thân, lý lịch của anh và có hỏi thăm anh về mối liên hệ với VN cũng như các nước theo xã hội chủ nghĩa khác. Và anh đã trả lời là anh ko có mối liên hệ nhiều với các nước này cũng như VN.


Trong khi quen em, thì anh cũng có kể chuyện này cho em nghe và mong em thông cảm và chờ đợi anh 1 thời gian. Cách đây vài ngày, anh nói với em là anh đã nhận được câu trả lời kết quả công việc này, và có thể tháng 8 anh sẽ sang đó làm. Và anh đề nghị với em là:


Cho anh thêm 1 thời gian từ 6-12 tháng để anh vào đó làm việc và xin cách đi du lịch về VN. Vì hiện giờ anh chưa biết cách xin về VN khi nhận công việc này sẽ như thế nào. Vì công việc này, nếu anh chấp nhận làm nó sẽ quản lý giờ giấc và đi lại của anh nhiều.


Em thật sự mệt mỏi khi biết tin này. Em buồn và khóc rất nhiều vì em ko biết tương lai tụi em đi đến đâu.Có anh chị nào làm các công việc tương tự, hoặc có người thân quen từng làm việc tương tự ở Mỹ cho em biết là những điều anh nói có chính xác ko? Có phải công việc này rất khó khăn khi về VN du lịch?


Em cám ơn mọi người rất nhiều!