Em hiện tại 21t, em sống luôn lạc quan trọng mọi chuyện, sở thích và ngành học khiến em năng động và mỉm cười trước mọi thứ, thế nhưng em cũng không thể tránh khỏi chuyện tình cảm phức tạp, em muốn được chia sẻ và nhận lời khuyên từ các mẹ và các chị em.


mối tình đầu của em lúc e học lớp 12 và vẫn quen cho đến bây giờ,tuy là tụi em hay cãi nhau giận hờn nhưng vẫn thương nhau lắm. khi vào đại học thì tụi em mỗi đứa một nơi nên càng xa cách. là con gái giao thiệp rộng và nhiệt tình nên em được nhiều người mến, bởi thế chuyện có nhiều người thích cũng k có gì lạ nhưng bản thân em luôn giữ khoảng cách, trừ công việc ra chứ em chưa từng làm gì có lỗi


nhưng mà, cái gì đến cũng sẽ đến, con gái mới lớn, khó khăn trong công việc và cuộc sống, bản thân muốn tự lập nên em ít dựa vào gia đình cộng thêm việc anh không hiểu em, xa nhau không giúp gì đc, anh lại là con cưng nên được gia đình cưng chiều nên làm sao hiểu, Đó là lúc e gặp dc một người con trai quan tâm tới em. em chia tay người yêu để ở bên anh ấy, nhưng em chỉ xác đình là mối quan hệ không rõ ràng, em vẫn đợi mối tình đầu của mình, không hiểu s em chưa bao h nghĩ tụi em hết y nhau cả..


Nhưng thật sự e đã vượt quá giới hạn vs người đàn ông kia, em không hối hận vì em chưa từng sợ cũng không đòi hỏi ai phải chịu trách nhiệm. em biết mối quan hệ này cần được chấm dứt ngay khi em nhận ra mình yêu ai và mình là ai. cái em đau khổ là em đang lừa dối mối tình đâu, em không biết phải làm thế nào, em không muốn nói cho người đó biết, lòng tự trọng của anh ấy sẽ giết chết tình y của tụi em. nhưng che giấu thì e luôn thấy khó chịu... nếu sai lầm của em khiến cho người e y đau thì e thà giấu suốt đời...


là sai lầm và mỗi người cần biết đứng lên để trưởng thành hơn. nếu em giấu diếm liệu có được k ạ !