Mong các mẹ, các bố tư vấn giúp mình nên lựa chọn con đường nào?
Chào mọi người!
Mình đang trong tâm trạng bối rồi, rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Mình là sn82, là người phụ nữ khá hiền lành, sống có nghĩa tình, thật thà, nghiêm túc, ngoại hình cũng không đến nỗi nào (cao 160cm, nặng 55kg), luôn hết mình với công việc, cũng có 1 vị trí ổn định trong Cty nước ngoài. Đi làm thì đã số là được sếp và đồng nghiệp yêu mến. Sống khá hòa nhã, không yêu cầu cao với đối tượng kết ban, nhưng hơi ngại giao tiếp với mọi người, ít tạo cơ hội gặp gỡ cho bản thân (mà cũng ko biết tạo thế nào). Có tham gia 1 vài hoạt động những đến đó thấy mình cứ thế nào ý, toàn các em trẻ mà mình thì già rồi.
Về hạnh phúc riêng, đã trải qua những đổ vỡ, sau đó cũng gặp gỡ 1 số người qua mạng kết bạn: Có người nghiêm túc yêu thương mình thì mình lại không có chút rung động nào. Có người mình thích thích 1 chút thì lần gặp sau họ đã có ý muốn đưa mình lên giường. Nên thật sự mình thấy chán quá. Thời gian qua mình cũng có quen 1 người và thích người đó, nhưng rồi phát hiện ra người ta lừa dối mình. Có người thì cũng cửa cẩm này nọ nhưng mà cứ vờn vờn, mình cũng ngại nên chỉ dừng lại ở đó.
Mình không hiểu sao nữa... Trong khi đó, nhiều người nghĩ mình có bạn trai rồi vì ko nghĩ là mình ế.
Mong ước của mình đơn giản, có 1 gia đình nho nhỏ, có 1 người đàn ông tin tưởng, thủy chung và hiểu mình, sẵn sàng mở lòng với mình, thế là đủ. Vậy mà...
Các bố mẹ xem, bây giờ em đang mong có một em bé.
Em đang phân vân các lựa chọn: Hoặc là sẽ tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi cơ hội có 1 gia đình truyền thống? Nếu có thì có ai khuyên em nên tìm ở đâu hay như thế nào không ạ? Nếu ai biết có anh nào tốt tính mà đang ế thì giới thiệu em luôn cũng được ạ.
Hoặc là làm mẹ đơn thân với mức thu nhập 15 triệu/tháng, đi thuê nhà thì có khó khăn quá không?
Cảm ơn các anh chị đã đọc bài, sẽ cảm ơn hơn nhiều nhiều nữa nếu anh chị em cho em lời khuyên!!!!