Mong các chị em tư vấn gấp, lịch hẹn gần đến rồi, làm sao để từ chối một cách tế nhị và ít gây tổn thuơng nhất?????
Chào các chị em!
Em đang vướng vào một chuyện mà không biết xử lý sao, mong chị em đóng góp ý kiến giúp em với...:-S
Chuyện là em đi học cao học quen thầy giáo cũng được khoảng 4 tháng rồi, và thầy giáo hiện nay vẫn đang độc thân (sinh năm 1980), Do 1 lần hỏi thầy về chuyện bài vở nên thầy biết và từ đó thường xuyên nhắn tin hỏi thăm. Nhưng dạo gần đây thầy thường xuyên rủ đi uống nước và em cũng từ chối nhiều lần (trước đó em đi uống nước 1 lần để cảm ơn xem điểm thi giúp em). Từ chối nhiều cũng rất ngại, lần này em nhận lời và cũng muốn thầy không có hy vọng gì vào em nữa nhưng không biết nên làm thế nào để từ chối cho tế nhị và ít làm mất hình ảnh của mình ^^. Hiện tại em đang free, nhưng thực sự em thấy thầy không hợp với gu của mình, không có 1 chút cảm xúc gì. Em có mấy phuơng án các bác xem xử lý thế nào cho thỏa đáng ạ???
Cách 1: Em đã có người yêu, chuẩn bị cưới (để người ta hết hy vọng luôn, mặc dù nói dối nhưng không chết ai, hì)
Cách 2: Ca ngợi thầy 1 chút (thông minh, giỏi giang, ...) , chắc chắn thầy sẽ tìm được người tốt,...bla bla
Cách 3: ...em mới nghĩ được vậy, bác nào có ý kiến góp thêm cho em với ...
1.Thầy rủ ik cf thì nói là ''bận rùi,hnay em phải ...ntnay ntkia...bla...'' nhưng đừng hứa hẹn là ''để hôm khác...'' gì hết nhá. Nếu hứa hẹn thì mình sẽ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mới đầu thì cũng nói chuyện lung tung trên trời dưới biển ...bla bla ...
sau đó thầy có ý muốn rủ...
Biết không có kết quả...