Em chào các chị ! các chị ơi ! em bối dối quá ko biết phải làm sao nữa ? Mong các chị cho em lời khuyên. Em và người yêu em yêu nhau được 2 năm rồi.chúng em đã chia sẻ chăm sóc cho nhau,tình yeu của chúng em hạnh phúc lắm nhưng cũng nhiều nước mắt lắm.Giờ 2 đưa em phải xa nhau,phải xa những một năm rưỡi nữa.Nhưng khổ nhất là giữa bọn em vừa sảy ra một dạn nứt lớn gây tổn thương cho cả 2.Mỗi khi nói chuyẹn với nhau là căng thẳng, mệt mỏi,toàn là cãi vã đay nghiến nhau thôi.Em nhận ra anh ấy ko còn yêu em nữa nhưng em thì vẫn yêu anh ấy rất nhiều.Anh ấy bảo 1 năm rưỡi nữa khi em trở về thì bọn em sẽ cưới, còn từ giờ đến lúc đó thì ít liên lạc với nhau thôi để anh ý được thoải mái, jo chuyện sảy ra giữa 2 đứa vẫn khién anh ấy rất mệt mỏi,e đưng liên lạc nhiều,anh ấy sẽ chủ động liên lạc với em.Anh ấy yêu cầu em ngày gặp lại nhau em phải thành công.và anh ấy cũng sẽ xin thi đi học để phấn đấu cho sự nghiệp.Anh ấy là công an,Sinh năm 84.Các chị ơi ! em muốn tin anh ấy lắm lắm nhưng dường như có cái j đó ko ổn về sự đoàn tụ của bọn em, em thật sự ko muốn nghĩ đến tình huống xấu đó.Nhưng em sợ, lỡ anh ấy lấy vợ trong thời gian 1 năm rưỡi đó thì em ko biết mình phải sông ra sao nữa ? E ko nói hết ra được tường tận câu chuyện của em nhưng em có thể nói rằng anh ấy là tất cả cuộc sống của em.Mong các chị cho lời khuyên, em phải làm sao ? có cách nào giúp em giữ anh ấy hoặc ít nhất là a ấy ko quên em,ko quên lời hứa với em cho em đến khi em trở về ko các chị ? Em cảm ơn các chị nhiều !