Mình và L tình cờ quen nhau.Cô ấy kém mình 2 tuổi.Sau 2 tháng quen nhau thì mới đi chơi, đi ăn kem. Cũng mới đi chơi vs nhau mấy lần thôi. L cũng biết mình thíc L, mỗi lần đi chơi mình đều ôm L, nh đầu tiên L k cho ôm, nh sau đó lại chịu để mình ôm. lần nào cũng thế. L có nói vs mình là quen 1 người trong hơn 1 năm, gặp nhau thì ít, nh L yêu ng đó. Người ta đòi hỏi mà L nói k muốn làm bố mẹ buồn. Nên ng ta im lặng đã lâu rồi, thỉnh thoảng chỉ hỏi thăm nhau thôi. Mình và L hay ngồi gế đá trong trường L đến tận khuya mới về. Lúc mình ôm L rồi về, mình ôm chặt lắm. Đến lúc mình lỏng tay ra thì L lại ôm lại mình. L nói a quen 1 cô gái nào gần nhà, trẻ hơn e, rồi yêu người đó. E và a khác nhau (nhà cô ấy tự ti nhà kém hơn nhà mình, cô ấy đen hơn cả mình, cầm tay mình và nói tay cô ấy thô ráp hơn nữa). Lần cuối đi chơi vs nhau L để mình hôn cổ, cắn tai L, nh k hề cho mình hôn môi, chưa bao giờ cô ấy cho hôn môi cả. Mình cũng chưa làm gì quá đáng, chưa đụng chạm gì cả. Rồi cô ấy về quê nửa tháng. L nói e về quê làm ruộng, k xuống tp nữa, a quên e đi, e k đem lại hp cho a đâu.Hnay mình biết cô ấy đã xuống kí túc, mình đến nơi gọi điện cho L xuống. cô ấy tránh mình, k xuống.Mình đợi đến 23h mới về, k biết cô ấy tránh đi đâu. Giờ mình fai làm ntn. Mình ngĩ tc đang phát triển, tại sao cô ấy lại đối xử như thế. L có nói là e k mang lại hp cho a đâu, e đã cố yêu người khác nhưng e k thể mở lòng mình được. Mình k biết mình fai làm gì nữa đây