Chào cả nhà! Đây là lần đầu tiên, em viết bài tâm sự và em hy vọng cả nhà có thể cho em xin một chút lời khuyên ạ! :(


Chuyện là em có quen biết một anh Hàn Quốc. Anh ấy đang học tiếng Việt ở Việt Nam khóa 6 tháng. Năm nay, em 22 tuổi, còn anh ấy thì 24t. Vốn dĩ ban đầu em biết anh ấy sẽ phải quay về Hàn Quốc và cơ hội để anh ấy trở về Việt Nam là rất ít, nên em cũng chỉ muốn được trò chuyện và cùng nhau đi chơi vui vẻ cùng với anh ấy mà thôi. Em không ép buộc anh ấy phải có trách nhiệm với em hay gì hết cả.8-|


Nhưng hôm qua, anh ấy nói với em là anh ấy thích em, nhưng anh ấy với em không thể quen nhau được. Vì anh ấy là người Hàn Quốc và anh phải quay về Hàn, ở bên đây có thể em sẽ tìm người khác. Anh ấy hỏi em: "Có phải em thích anh ấy vì anh ấy là người Hàn Quốc hay không?. Rồi anh ấy nói với em rằng: "Em sẽ tìm được người tốt hơn anh và chúng ta đừng gặp nhau nữa!". Chính anh ấy là người đã mở lời, và cũng chính anh ấy kết thúc mối quan hệ bạn bè của chúng em. Nhưng em muốn nghe chính miệng anh ấy nói với em là: "Anh ấy không muốn gặp em nữa!".


Em thật sự muốn biết cảm xúc của anh ấy, vì hôm qua chúng em chỉ nhắn tin với nhau. Cả nhà có thể cho em biết tại sao anh ấy lại nói như vậy và em có nên tìm gặp anh ấy để hỏi cho ra lẽ không ạ? :((


Em cảm ơn cả nhà nhiều! Chúc cả nhà một ngày vui vẻ! @};-