Mong anh chị giúp em về chuyện tình cảm này. Cảm ơn anh chị nhiều
Em năm nay 27t, (được bạn bè đánh giá là người hiền lành, ít nói, biết quan tâm tới gia đình, và em tự nhận thâý mình kém ga lăng). Em đã quen bạn ấy qua bạn qua 1 bạn chung. Mới tiếp xúc 1 lần nhưng em tự thấy chúng em có điểm gì chung về tính cách. Chúng em chỉ gặp nhau 1 lần và bây giờ chỉ thi thoảng mới nhắn tin hỏi thăm, khi nhắn tin em chỉ biết nói chuyện sức khỏe và công việc ngoài ra cũng khong nói được nhiều vì không có cơ hội tiếp xúc với nhau. Hiện tại cả 2 chúng em cùng làm ở Hà Nội có 1 vài lần em chủ động mời bạn đây đi uống nước nhưng chỉ nhận được những câu khước từ khéo từ bạn đấy nên làm em cũng hơi nản. Bây giờ em muốn chúng em có cơ hội để nói chuyện và tìm hiểu với nhau nhiều hơn mà chưa có cách nào, Mong các anh chị cho em lời khuyên phải làm gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Con gái nếu có cảm tình muốn tiến xa hơn...
Rủ đến lần...