Mình cứ nghĩ càng lớn, con người ta càng dễ tránh xa những cám dỗ trong cuộc sống và tránh xa các mối quan hệ phức tạp trong tình cảm. Vậy mà mình đã nhầm
Mình đang vướng vào một mối tình cực kì phức tạp. Mối tình tay 3 (hoặc thậm chí là còn nhiều tay hơn, mình cũng không rõ nữa)
Hồi đó, mình online, lang thang vào một diễn đàn và bị ấn tượng bởi 1 bạn có nick là Dog. Bạn Dog dí dỏm, vui tính mặc dù đôi khi cách viết của bạn ấy có nhiều chấm quá. Nhưng chắc do mình say nắng rồi, nên mình cũng dễ dàng bỏ qua
Thế rồi một ngày, mình lại quen một bạn có nick là Cat. Hồi đầu, mình cứ tưởng bạn ấy là nữ. Cùng là phận nữ với nhau nên dễ chia sẻ. Miết rồi quen, sẻ mãi cùng mòn. Rồi một ngày, mình biết bạn ấy không phải là nữ, giật mình nhận ra, tình cảm với nhau có nhiều quá
Mình ghét bản thân mình, hình như mình tham lam quá :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Có lẽ mình nên hẹn hò với một ai đó
Khả năng đi Sapa ăn cưới Thắng là rất cao:) Đã quyết định đông...
Rời bỏ CAT & DOG, kết thúc mối tình tay 3, tay 4...
Tớ...
Cái nắm của gió
Thổi bạt tình em
Dịu mềm như cỏ
Đừng hôn môi em
Nụ hôn của bão
Em thành chim sáo...
Mấy hôm nay cứ tự nhủ rằng thì mà là mình là cô tiểu thư xinh đẹp tài sắc mà fuji kể, nhưng cứ đến...
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
ngược phố tan tầm, ngược chiều...
Xin lỗi, bạn có đốm ở đuôi không? Nếu
Em vẫn nhớ anh đến cồn cào ký ức
Nỗi nhớ chợt cuộn lên thổn thức
Khi gặp một người (nick)...
VII là ai, cô gái hay trẻ con?