- chiều nay học văn chán lắm, tụi mình trốn đi. Hồng lên tiếng trước
- ừ qua rủ hai thằng kia đi luôn. Trinh nói phụ thêm
- trốn vậy thì có sao ko. Tôi lo sợ hỏi
- ko sao đâu. Hôm nay ko có tiết thầy chủ nhiệm mà tụi mình thì điểm danh rồi.
- hôm nay ông Thắng học thể dục rủ ổng đi luôn.
Nhóm bọn tôi gồm 6 đứa ba đứa con gái tôi thì học 1 lớp, hai thằng kia học cùng khoá mà khác lớp, Thắng học lớp 12 trên bọn tôi 1 lớp. Cả cái nhóm chơi chung có trai có gái thì dễ nay sinh tình cảm.
Cô thì thích Thắng vì cô cảm giác ở Thắng có gì đó ấm áp, nhưng nguyên nhân rõ ràng vì cô mê trai đẹp.
Ba mẹ Thắng định cư ở Mĩ cả, Thắng sống cùng chị ruột mình, nên nhà Thắng là căn cứ địa cho cả nhóm.
Chủ nhật này chị Thắng đi chơi với bạn, nên cả nhóm tổ chức nấu ăn. Cô ko khéo tay nên lúc nào cũng dành phần rửa chén.
Đang vui thì Thắng bảo" ba tui mới gửi về chai rượu đẹp lắm".
Cả đám nghe gì đẹp là ham hố, mà là rượu nữa, chưa bao giờ dc thử. Nên cứ nhau nhau lên đòi uống.
Rượu trái cây thôi mà đứa uống có vài ly thấy ai cung phê phê, hết sạch 2 chai rượu của bác tám gửi về. Cô ko thích mùi rượu lắm nên chỉ uống 1 chút. Nhưng cũng ngà ngà
Khi con người ta say thì cái gì trong lòng cũng nói cả. Mấy đứa bọn nó đứa thì bảo thích đứa này đứa thì bảo thích đứa kia.
Chả có ma nào thích cô, cô tủi thân lắm. ( ngày đó cô cũng cao ráo , bọn bạn nói cô ko đẹp nhưng dc cái dễ thương, có điều mạnh mẽ quá ko ai dám gần)
đang ngồi rửa chén tự nhiên tủi thân quá rơi nước mắt ( đúng là trẻ con thât). Thắng thấy cô lũi thủi làm 1 mình thì ra phụ. Thấy cô khóc anh hỏi - sao vậy??
Được dịp cô khoc to hơn. Anh sợ tím mặt ko còn giọt máu. Tự nhiện thấy mặt anh vậy cô lại cười.( chắc là nghĩ con này bị hâm rồi ).
Những ngày thi kỳ 1 trôi qua nặng nề. Cả nhóm bảo tối nay làm tiệc ngoài biển để giải toả tâm hồn.
Sau khi ăn uống no say, họ bắt cặp đi bắt còng. Anh và cô chung đội. Hai người đi dọc bờ biển. Nhưng có lẻ vì non kinh nghiệm nên đi mãi mà ko bắt dc con nào. Hai đứa ngồi xuống bãi biển nghỉ. Ánh trăng rọi từ trên cao xuống như bức tranh vây. Cảnh đẹp nao lòng.
Anh hỏi: bà có thích ai ko??
- hả
- từng tuổi này mà chưa thích ai là tui ko tin ah
- ừ có, còn ông ????
- ừ tui cũng thích 1 người mà ko dám nói
- thích ai thì cứ nói, lỡ biết dc thì sao
- lỡ họ ko thích mình thì ngại lắm, sao gặp nữa.
Cô nghĩ cũng đúng, như cô cung vậy thôi. Nên im lặng. Sóng biển cũng bớt rì rào như hiểu lòng cô
1 tháng sau
- alo ( điện thoại bàn reo, ngày trước ai có đập đá là thuộc dạng đại gia của trường)
- mày hả / hiển thằng bạn trong nhóm gọi
- ừ, gì
- tao... Tao.
- gì nói lẹ đi chứ tốn tiền đt má mày chửi thúi đầu đó.
- tao thích con Trinh ( trời sao ai cũng nói với tui những điều như vậy vậy)
- thích thì nói đi
- tao sợ nó ko chịu
- vậy thì đừng vồ vập quá, con gái sợ, cứ tán từ từ thôi..
- được ko
- được. Tao cúp máy nha
- khoan., tao chưa nói xong mà
- gì nữa
- cả đám có 6 đứa ah. Bốn đứa tao thích nhau rồi hay m với thằng thắng quen nhau cho vui
- rãnh quá cha. Kệ tụi mày chứ.
- thật tao thấy nó cũng có thích mày chút, mày bớt nam tính lại đi. Nó sợ, mà mày cũng thích nó mà pk??
tao nói cho nó bít nha.
- khùng quá đi, m nói thì tự chịu trách nhiệm nha tao ko biết ah.
Bên kia cúp máy cái rụp. Tự nhiên cô sợ nó đi nói thật có nước độn thổ luôn. Lòng tự trọng của cô cao lắm ko dám nói thích ai trước cả.
mọi chuyện vẫn bình thường có lẽ nó chưa nói gì.
thời gian trôi nhanh đến cuối năm học ai cũng tất bật, riêng anh phải thi cuối cấp nên còn bận hơn.
Anh ko tham gia thi đại học chỉ thì đậu 12 rồi qua mĩ phụ gd trông coi cửa hàng, rồi học thêm bên đó.
Ngày anh tổ chức tiệc tiễn đi, thì đầy đủ các gương mặt thân quen.
Do ko còn đi học và vui quá nên a đãi rượu trái cây. Giữ buổi tiệc cô thấy hơi mệt nên leo lên sân thượng nhà anh đứng cho thoáng. Vừa lên tới thì thấy anh đứng dựa vào tường hơi đăm chiêu, cô quay đầu tính xuống lại thì nghe anh bảo
- lên tới rồi mà xuống lại hả.
Cô im lặng đến gần anh, nhìn anh lãng tử thật. Anh cao tầm 1m75, khuôn mặt như diễn viên.
- sao ko ở dưới tiếp bạn mà lên đây
- lên nhìn lại nơi mình lớn lên,chứ ko bít khi nào về dc. Sao lên đây
- ở dưới hơi đông nên mệt
- buồn ko???
- buồn gì??
- tui đi rồi có buồn ko??
- buồn gì mà buồn, ko ai ám, tụi tui mừng mún chết.
Nói vậy chứ lòng buồn rười rượi
Im lặng lại bao phủ
- tui thích bà ah.
Cô giật mình quay lên thì chạm phải môi của anh, tay cô run bần bật, tim nhảy múa loạn xạ.
chỉ chạm nhẹ rồi cô quay đi, nụ hôn đầu của cô trao cho người sắp đi ko biết bao giờ gặp lại.
Cô quay lưng bỏ đi. Để anh đứng đó với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Hôm sau cả đám đưa anh ra sân bay, cô vẫn đóng mặt ngầu ko nói gì cả. Lúc vào cách ly, đứa nào cũng khóc, cô quay đi vì biết mình cảnh này nước mắt sẽ tự rơi thôi. Nên ko nhìn dc a vào lúc cuối.
cả đám ngồi nhìn từng chiếc máy bay bay vút lên cao.
hiếu thì thầm nói nhỏ với cô
- hôm qua thằng thắng có nói gì với mày ko????
- gì là gì
- hôm trước tao nói m thích nó. Tao tưởng hôm qua nó nói với mày......
Bỗng nhiên cô nhìn chiêc máy bay vừa bay lên, anh đem luôn mối tình đầu, nụ hôn đầu của cô bay thât cao và xa rôi.....