Mối tình đầu của mình đẹp lung linh nhưng chưa bao giờ mình nuối tiếc người cũ vì "Mây của trời, hãy để gió cuốn đi"
Đôi khi nhớ về quá khứ là nhớ về những ký ức đẹp, nhớ nụ hôn tuổi 18 trong cơn mưa tầm tã của mùa hè. Nhớ cái nắm tay thật chặt. Đó là những ngày tháng sinh viên năm thứ nhất đầy mộng mơ.
Người yêu cũ của tớ vẫn luôn tôn trọng và quan tâm nhiều đến tớ cho đến tận bây giờ, sau 10 năm.
Nhưng có lẽ tớ đã tìm được một nửa thật sự là chồng tớ nên lúc nào tớ cũng thấy mình yêu chồng nhất. Xa chồng là thấy nhớ thương. Cảm giác yêu nhiều đến từng giây từng phút trôi qua. Chồng tớ là một người rất đỗi bình thường như hàng ngàn người chồng khác, anh ấy có đạo đức và có trí tuệ.
Nếu được chọn lại, tớ vẫn mong gặp mối tình đầu rồi yêu anh ấy, rồi chia tay và kết hôn với chồng tớ như thế này.
Mối tình đầu đã bỏ rơi tớ để chạy theo một cô gái khác và tớ đã rất nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.
Sau 10 năm, anh ấy xuất hiện và hỏi tớ:
Anh: Sao ngày ấy em không níu kéo anh?
Tớ: Em đã muốn làm điều đó, nhưng em đủ thông minh để biết đó là điều không thể.
Anh: Em có đau khổ nhiều không?
Tớ: Em đã từng rất đau khổ vì anh.
Anh: Còn bây giờ?
Tớ: Em sẽ rất đau khổ nếu thấy chồng và con trai em bị tổn thương vì bất cứ lý do gì.
Anh: Vậy còn anh
Tớ: Ủa, sao em ko biết anh có còn điều gì liên quan đến em nữa nhỉ?
Tớ cũng đã từng nói rất rõ ràng với người yêu cũ rằng tôi làm anh tổn thương quá nhiều cả khi đang yêu và khi đã chia tay.
Nhưng dường như mọi lời nói với chồng lại luôn cân nhắc "có làm anh tổn thương không?". Thế mới biết mình yêu chồng nhiều đến nhường nào.
Cám ơn anh: mối tình đầu ngọt ngào. Em là người hiếm hoi nhận được những lời xin lỗi từ tình đầu.
Chồng yêu dấu: Em sẽ không nói cám ơn mà em sẽ bước cùng anh qua mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời này bởi lẽ: Em yeu anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tuyệt với,...
Gửi thêm chục bông cho cái chữ kí luôn :))