Chào các anh/chi khi e phải viết lên dòng này thì e đang rất bế tắc không biết mình nên phải làm gi? Mong anh/chi cho e lời khuyên. Em và Z yêu nhau đc 4 năm bọn e rất yêu nhau như thể sống k thiếu nhau được. Nhà bọn e thì chỉ cách nhau 100m, lại cùng 1 hội xóm với nhau nên bọn e gặp nhau thường xuyên. nhưng giờ đây bão đến gia đình nhà Z ko chấp nhận e hay nói đúng ra là ko thích họ nhà em. Mặc dù bố mẹ Z lại quý e nhưng do áp lực từ các chú các bác nên đã bắt bọn em chia tay, em quyết định vẫn yêu nhau đến đâu thì đến. Bố mẹ Z đã cấm cửa k cho bọn e đi chơi bọn e chỉ có thể liên lạc qua điện thoại cứ kéo dài thế này thì người khổ nhất chỉ là Z thôi. Z rất yêu e và e cũng vậy. E có nên từ bỏ đi 1 nơi thật xa để cho Z có thể quên đc e. Quyết đinh ra đi nay e thực sự k muốn e luôn là người níu kéo Z động viên Z hy vọng 1 ngày bme sẽ hiểu. Nhưng h đây e lại nghĩ ra đi. Em rất mâu thuẫn và bế tắc ai có thể cho e lời khuyên được ko a :((