Sau khi chia tay, con người ta thường luyến tiếc nhưng lại không biết mình luyến tiếc người ấy hay luyến tiếc những thứ bản thân mình đã đánh đổi ? Có người nói thứ mình luyến tiếc chỉ là sự đánh đổi của bản thân chứ không phải là người đàn ông ấy. Thế nhưng bản thân lại biết rõ thứ mình luyến tiếc chính là người con trai ấy đã ở bên cạnh mình lúc mình thút thít, đã ở bên mình trong khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân, luyến tiếc những gì mà cả 2 đã từng trải qua, luyến tiếc những nụ cười, những hạnh phúc đã dành cho nhau. Người đó bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi, bờ vai đã rộng lớn thêm rồi, mặc dù bờ vai ấy không phải chỗ dựa dành cho mình ...
Đã đến lúc phải chạy về phía mặt trời rồi, nên khép lại quá khứ thôi.
Mọi thứ đã thay đổi, hà cớ gì mình phải vẹn nguyên như cũ !

