E quen người này hôm đi sinh nhật của thằng bạn chung (bạn của e và a). Ban đầu e ấn tượng a bởi a nc vui và lâu lâu hay chọc e nữa, nhưng cũng là ấn tượng nhớ tên a r thôi ko quan tâm nữa. Về, thằng bạn e post mấy tấm hình e vs a lên fb, e biết r kb vs a trước, rồi a inb nc vs e. E là ng ngại nc vs ng lạ hay ng mới quen lắm, tại ko biết nên nói gì, nhưng a nc thu hút khiến e vui và nhiệt tình trò chuyện vs a. Tụi e nc thường xuyên vs nhau hơn một thời gian thì a nói a nhớ e. Tự nhiên lúc đó e thấy vui lắm, nhận ra lúc đó cũng có cảm tình vs a thì cũng là lúc e biết a đang có bạn gái. E buồn nghĩ a chỉ đùa giỡn vs mình thôi nên ko nt vs a n­ữa, nhưng lơ đc mấy hôm a nt thì e cũng tl, r e vs a lại tiếp tục nc vui như trc. Rồi tự dưng hôm kia thằng bạn chung nó lại bảo là a thích e, e hỏi sao biết thì nó nói a tâm sự vs nó vậy, rồi e hỏi a có ng yêu r mà, thì nó bảo a quen thôi nhưng ko thương nhỏ đó, a thích e nhưng cũng ko quen e đc. E hỏi tại sao thì nó lại nói ko đc, e cố hỏi tiếp sao ko đc thì nó ko tl nữa. E suy nghĩ nhiều lắm ko hiểu lí do là gì, mà cũng ko biết nên tin lời thằng bạn e ko, biết đâu nó chỉ nói đùa mà làm e cứ hi vọng mấy b­ửa nay...