Mình 26 tuổi tính tình hiền lành, ít nói, sống nội tâm, ngoại hình được mọi người nhận xét là khá xinh.Mình hiện đang làm văn phòng ở 1 công ty, thu nhập 7tr/1 tháng. Người yêu mình cùng làm cùng công ty nhưng khác bộ phận, thu nhập 10tr/1 tháng, tính tình điềm đạm,chín chắn cũng là kiểu người hướng nội, a khá đẹp trai, thu hút người khác nhưng là người không lăng nhăng, chung tình và đứng đắn. Chuyện tình yêu của 2 đứa cũng khá phức tạp. A và mình chính thức yêu nhau từ tháng 9/2014 đến tháng 1/2015 thì chia tay. Mình là người nói lời chia tay trước, trong quá trình yêu nhau mặc dù rất hạnh phúc nhưng không được sự ủng hộ từ 2 phía gia đình. Lí do vì khoảng cách địa lý, bên mình muốn mình lấy chồng gần nhà có điều kiện 1 chút sau này đỡ vất vả. Bên anh cũng vậy, còn có ý chê mình vì nghề nghiệp không ổn định ( lúc đó mình còn làm hợp đồng tại cơ auan nhà nước). Nhưng cả 2 đứa đều sợ người yêu buồn nên đều không chia sẽ những điều này cho nhau biết nhưng cả 2 đều ngầm hiểu được. Từ đó nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ, áp lực từ 2 bên gia đình khiến mình mệt mỏi nên nói lời chia tay. a níu kéo, mặc dù lòng mình còn yêu nhưng quyết định không quay lại. Thời gian sau đó, suýt nữa mình sắp lấy anh ở gần nhà, trớ trêu nhất là làm cùng bộ phận với anh. chắc chắn a cũng biết rất rõ chuyện này. Nhưng vì không có tình cảm nên mình không đi đến. Sau một thời gian, mình bị hết hợp đồng ở chỗ làm, tưởng chừng cuộc sống đi vào ngõ cụt. Anh vẫn ở bên động viên mình. Sau đó, mình cảm thấy điều đó chỉ làm cho cả 2 thêm vương vấn nhau,lúc đó mình càng không đủ tự tin để quay lại với anh nên mình yêu cầu a đừng liên lạc với mình nữa. mình cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng mình biết a biết tất cả mọi thứ xảy ra với mình. Đến tháng 11/2015 May mắn đến khi mình trúng tuyển vào công ty hiện tại. Sau đó bọn mình tình cờ gặp nhau ở trong công ty và liên lạc lại với nhau,nghĩ còn tình cảm với nhau, công việc mình đã ổn định, 1 năm qua a cũng chưa quen ai nên mình đồng ý quay lại với nhau.Khi quay lại bọn mình đã xác định rõ là sẽ tiến tới hôn nhân. A tỏ ra thân thiết và hòa đồng với gia đình và bạn bè mình, mình biết a đã vì mình cố gắng rất nhiều.Nhưng có một điều làm mình cứ băn khoăn mãi. Khi gặp mình, mình cảm thấy anh ấy rất yêu thương mình, nhìn ánh mắt anh và cử chỉ âu yếm a dành cho mình, a ấy còn không ngại thể hiện tình cảm với mình giữa đám đông. Nhưng khi xa nhau thì mình lại cảm thấy rất nhạt nhòa, không như ngày xưa a ấy ít khi nói nhớ mình. A cũng nói là yêu và thương mình rất nhiều,nếu thấy mình buồn a cũng khó chịu lắm. Mong muốn của a là quan tâm tới a nhiều hơn, muốn mình chia sẽ nhiều hơn với a. Mình cũng đã cố gắng nhưng mình nghĩ đối với a vẫn chưa đủ, mặc dù a cũng rất yêu anh ấy. Nhưng tính mình sống nội tâm không sửa được. Nên khi ở gần nhau thì không nói nhưng xa nhau là mình lại có suy nghĩ tiêu cực về tình cảm của 2 đứa. Tết đến trước khi về quê ăn tết a vẫn đến chúc tết gia đình mình nhưng lại không thấy có ý rủ mình đến tết về nhà a chơi. Nhà a thì mình có ra rồi, nhưng mình nghĩ nếu xác định thì tết đến sẽ rủ mình về nhà chơi chứ. Mình thì biết rõ a ấy là 1 người chín chắn, hay suy nghĩ cho người khác và có trách nhiệm nên sẽ không bao giò làm mình tổn thương. Nhưng điều đó lại làm cho mình có suy nghĩ về tình cảm của anh. Hay tại mình nghĩ quá nhiều. Mọi người cho mình lời khuyên thật lòng với để mình có nhìn nhận đúng đắn hơn về chuyện của 2 đứa mình.