em (19t)với bạn gái e quen e từ tháng 12 năm ngoái và thành người yêu của nhau,nhưng nhà bạn gái e chưa biết con gái họ có người yêu.


khoảng 5 tháng trước,nhà bạn gái e bắt bạn gái em đính hôn với 1 người hơn người yêu e 5 tuổi.Trong khi đó,người yêu e cũng k biết người đó,chỉ nhớ là hồi nhỏ có chơi với nhau một chút.Quan hệ 2 gia đình thân thiết do là bạn với lại gia đình kia có lần cứu giúp mẹ người yêu em.


Em k biết thằng kia đi du học mấy năm trời tự dưng về đính hôn mà nó cũng chịu đc.Nó bảo yêu người yêu em nhiều lắm,vậy mà mấy lần làm ng yêu e tức đến sinh bệnhCó mấy lần người yêu e đấu tranh và mẹ cũng đã đồng ý k làm đính hôn nữa,nhưng k hiểu sao một thời gian sau lại tiếp tục đính hôn,(*nói là đính hôn mà chuẩn bị như đám cưới,lại còn nói chỉ đính hôn thôi mà:đính hôn kiểu này gần như là vợ người ta rồi,còn thoát sao đc nữa.*).Mọi người 2 bên gia đình cứ tất bật chuẩn bị đám cưới nhưng ng yêu e k đồng ý do yêu e và ghét thằng kia lắm và trốn khỏi đám cưới đó,xuống sài gòn để học.


Lúc đầu thì mẹ người yêu và thằng kia cũng xuống tìm bạn gái e,nhưng gọi mà ng yêu e k nghe máy với lại k cho địa chỉ,chắc sau vụ này cũng ghét e lắm đây.Mấy lần mẹ người yêu e nhắn tin cho e hỏi địa chỉ và muốn e nói,nhưng e sao mà nói đc.Dọa có,năn nỉ có,nhưng e k cho.Thế là mấy bữa sau mẹ ng yêu e về nhà...Điều kì lạ là từ đó mẹ ng yêu e k nhắn tin hay gọi điện cho ng yêu e,ngay cả thằng kia cũng thế..


Cuối tuần này,bố người yêu e,(chắc cũng có cả mẹ nữa) sẽ xuống thăm người yêu e và muốn gặp e.


Giờ e phải làm sao đây ạ.Mong mọi người tư vấn giúp e.