Mọi người tư vấn giùm e với ạ, e có nên đợi ng yêu quay lại ko?
Chào cả nhà!!!
E đang rối rắm trong cái mớ bòng bong chuyện tình cảm, bây giờ ko biết giải quyết như thế nào, cả nhà tư vấn giùm e với ạ?!
chuyện là e với ng yêu e quen nhau hơn 1 năm rồi, đúng tết năm rồi, 2 đứa chia tay khoảng 3 tháng rồi mới quay lại và e cũng là ng quen ng khác trong thời gian 2 đứa chia tay, vì lúc đó ng yêu e khá hờ hững với e nên e buồn, ko hiểu nhau nữa nên mới nói lời chia tay và quen 1 ng khác. Sau đó ng yêu e rất nhiều lần níu kéo, mong e quay lại, 2 đứa dây dưa cũng 3 tháng trời mới chính thức quay lại với nhau. Xong cũng chưa đc yên, ng yêu e còn qua lại với 1 ng quen lúc chia tay e, dù ko chính thức quen nhưng cuqs qua lại sau lưng e rất khó chịu, 2 đứa cãi vả ỏm tỏi, lại ct cả tuần lễ rồi cũng quay lại, vì ng yêu e nói chưa quên đc chuyện lúc trước e quen ng khác nên mới làm vậy, rồi 1 thời gian sau 2 đứa rất hạnh phúc.... Lúc đó e bắt đầu nghỉ làm công ty chuyển sang làm ở 1 club, ng yêu e đã rất sợ, sợ mất e, sợ e gặp gỡ nhiều ng sẽ yêu ng khác, nên càng cưng chiều, thương e gấp bội... Vậy mà sau này khi e làm 1 lúc 2 công viêc, vừa kinh doanh vừa làm ở club, ko có thời gian quan tâm nhiều, rồi đôi khi e áp lực chuyện họp hành, tiền bạc, nên hay gắt gỏng với ng yêu, thậm chí nhiều lúc e thấy e cũng quá đáng... Nhưng thật sự e chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ ng yêu e cả. Mấy ngày gần đây e định tìm cách xin lỗi thì cũng là lúc ng yêu e bắt đầu quen 1 ng con gái khác và ct e. E rất sốc vì mấy bữa trước ng yêu e còn hỏi e còn thương nhau ko, mà e còn giận nên chưa trả lời. E ko ngờ tại e quá bướng bỉnh mà mất đi 1 ng thương e như vậy. E đã cố gắng níu kéo ng ta lại, nhưng ko đc... Ng yêu e nói bây giờ ng yêu e đã quen ng khác, ko mún làm ng đó phải buồn đau nên sẽ ko quay lại với e, vì lỗi do e, ng yêu e ko còn cảm giác an toàn khi ở bên e. Nhưng cũng nói e nếu thương thật lòng thì hãy mạnh mẽ đứng dậy, chăm chỉ làm việc, ko vì buồn mà ăn chơi nhậu nhẹt này nọ chứng minh cho ng yêu e thấy e thương ảnh chứ đừng yếu đuối. Bây giờ ảnh ko nói trước được nhưng nếu e thật lòng biết đâu ngày mai sẽ khác, giống như hồi năm rồi e là người ct quen ng khác, cũng đã để ng yêu e đau 1 thời gian dài vậy. Nói với e như vậy xong rồi ng yêu e cũng chặn facebook zalo e luôn, đt thì ko nghe máy nữa... Bây giờ e ko biết phải làm sao hết, có nên cố gắng chờ đợi thêm 1 thời gian nữa cho cả 2 bình tĩnh lại, rồi cố gắng níu kéo ng đó quay về với e ko? Thực sự e yêu ng đó rất nhiều...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực sự mới đầu chia tay cảm giác như trời đất sụp đổ vây...đến nỗi từng nghĩ có thể buông bỏ hết lòng tự trọng...
Nếu mình là bạn mình sẽ cố gắng chờ...