Mọi người tư vấn cho em với nên làm thế nào khi về nhà người yêu lần 2 trong khi đó lần 1 em về bị chê rùi.
Em và anh ấy yêu nhau đươc gần năm.Đã về gia đình 2 bên ra mắt.Lần đấu em về em biết chắc là sẽ mất điểm..Đúng là mất điểm thật(qua lời anh ý nói với em)..Em thật sự rất sợ mà cảm thấy rất mất tự tin.Sắp tới đây anh ấy lại mời em về nhà chơi.Em không biết co nên về hay không?Mọi người tư vấn giúp em vơi...:(( Nói thật em lại là người rất kém trong khoản ăn nói...:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vợ cũ anh đoảng cực: đến mỳ cũng ko biết nấu, trứng luộc muốn lòng đào thì thành sống nguyên lòng...
Còn mình, về đúng một lần, rồi lặn luôn cho đến tận khi cưới. 5 năm.
Sợ nhất là lấy rồi mới bị chê :-S
Mà mất như thế nào nữa :o