Chào mọi người mình sinh năm 1983,đã có 1 bé gái hiện học lớp 6. Mình đã li dị chồng từ lúc đang mang thai em bé. 12 năm nay mình vẫn không đi tiếp bước nữa. Nhưng khổ nổi, mình vừa mới chuyển vào làm ở công ty mới được 2 tháng, có quen 1 người sinh năm 1988, chị em thân nhau lắm, em ấy cũng quan tâm mình lắm, chăm sóc và rất ga lăng. Mình có cảm giác thích em ấy nhưng theo mình biết thì em ấy có bạn gái rồi nhưng em ấy làm ở xa nên 2 người ít gặp mặt. Mình có nên thích và nói cho em ấy biết không. Làm như vậy là không nên đúng không? Nếu mình nói cho em ấy biết là mình thích em ấy liệu sẽ ra sao? chắc em ấy sẽ lơ mình quá.Theo mọi người mình nên làm như thế nào? Lâu rồi mới nhận được sự quan tâm nhiều như vậy.Mọi người góp ý cho mình với nhé. Mình thật sự rât thích em ấy.:(
Thiệt tình, Bẹo nghe, em thiệt tình.... nghe Bẹo. Chị cũng zậyy, chị cũng sợ mấy người ko có tóc. Sao mà, thiệt tình là.....chị em mình giống nhau Bẹo...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trời ơi ^^ Tối qua mà em...
Chị hay cùng quan điểm với những cô gái dễ thương, thông minh, trong xáng, đoan chang như...