Mọi người cho iem biết cảm giác khi phải ngồi đợi người yêu quá lâu, và mọi người ứng xử ra sao???
Chả biết mọi người thế nào, chứ hôm nay em phải ngồi đợi hắn lên xin dấu của công ty tận 1 tiếng rưỡi. Ngồi mà máu nó sôi sùng sục, tính em thì nó vốn cục rồi. Thế là vừa ngồi trên xe máy đợi xừa đập tay vừa lẩm bẩm. Thấy hắn xuất hiện phát là 2 lỗ mũi em bắt đầu thở ra khói rồi. Chỉ muốn túm tóc lên gối mấy cái thôi, hừ hừ. Thế là cả đoạn đường về e cứ ngồi sau xe nhem nhẻm cái mồm, chả biết làm thế có quá đáng ko nữa. Nhưng em thấy rất tức khi phải đợi lâu, vì mọi người đi qua lúc sau quay lại thấy e vẫn ngơ ngơ đứng đấy và nhìn em bằng con mắt như nhìn 1 em bé có vấn đề về não ý ạ. Mọi người cho em biết cảm giác, và chia sẻ cái nhỉ:Smug: