nhờ các ad và mọi người cho em lời khuyên.Thật sự là bây giờ e k biết nên làm thế nào nữa.e và ny e đều học cùng trường,a ấy năm 4 còn 1 năm nữa thì ra trường,e thì mới năm 1.Chúng e quen nhau qua zalo.Lúc ấy e thật sự mất niềm tin vào t.y.Thì a ấy đã đến lau nc mắt và bên cạnh e mỗi khi e cần.E cảm nhận đc từ a ấy sự chân thành,nên đã nhận lời a ấy sau hơn 1 tháng quen nhau.Gần 4 tháng yêu nhau a ấy cho e thấy sự chân thành từ a ấy và chỉ bảo cho e những điều e chưa biết còn vụng về và thiếu sót.E và anh ấy đều ở xa,e là dân ngoại tỉnh lên tp học nhà e cách nhà a ấy hơn 100km.A ấy có hoàn cảnh đặc biệt,cách đây hơn 1 năm từng bị tai nạn suýt chết.Nhưng a ấy đã vượt qua đc.Nhà ấy đông con và kinh tế rất khó khăn.Mặc dù như vậy nhưng vì yêu a ấy thật lòng nên e chấp nhận.E đã về nhà a ấy ,nhà a ấy rất nền nếp và k có gì phải đáng chê.Tính tình a ấy rất ngoan và hiền,lại chịu khó học hành k đến nỗi nào.mọi người xung quanh đều rất quý a ấy.Thật sự là e chưa bao giờ yêu ai như vậy.Khi ở bên nhau thật sự là bọn e rất giữ cho nhau và quyết định dành điều quan trọng đó đến ngày cưới.Nhưng rồi khi ở bên nhau,bọn e đã trót đi quá giới hạn.E rất hối hận và cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ.Tự nhiên e cảm thấy chán và lo cho tương lai của mình.Lấy a ấy thì e sẽ rất khổ và gặp sự phản đối từ bố mẹ gay gắt.Vì bố mẹ hy vọng vào e rất nhiều.E có nên tiếp tục k ạ.???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1