Nói thật thì em cũng k biết rõ lắm về mấy chuyện tâm linh như thế này (và cũng k tin lắm).


Năm nay em mới 20 tuổi, chưa biết mùi bạn trai là gì :D nhưng mà từ khi em học cấp 2, khi ngủ em hay mơ thấy có anh zai nào đó trèo lên giường em rồi ngủ cùng em. Em ngủ riêng nên mấy lần đầu tỉnh dậy em có hỏi bố với anh trai em có ngủ cùng em k thì 2 ng đều bảo là k. Dần dần em cũng nghĩ chỉ là mơ linh tinh thôi nên kệ, nhưng em nhớ rõ anh zai này khoảng 25-27 tuổi, em nhìn thấy mặt mà khi tỉnh dậy k sao nhớ đc ng này trông như thế nào. Em nhớ lần đầu tiên là vào mùa đông, em ngủ trưa nên chèn đống chăn ra sau lưng, ngủ 1 lúc bỗng cảm thấy có ng con trai nào đó bước qua em rồi nằm sau lưng em, rõ ràng lúc ấy em biết là có đống chăn thì sao mà nằm đc nhưng em k thể nào tỉnh dậy đc (giờ nghĩ lại thấy như phim ma:) ).


Truyện cứ thế, cứ thế đến khi em học lớp 11, em có thói quen vứt đồ linh tinh, lần đó em vứt con dao dọc giấy ở đầu giường để nghịch rồi cứ để đấy luôn. Chuyện lạ là sau đó em k thấy 'anh zai' trèo lên giường ngủ cùng em nữa :))


Và rồi em vào đại học, năm thứ nhất em đi về nên mọi chuyện cũng bình thường, nhưng năm thứ 2 em bắt đầu đi ở trọ. Đêm đầu tiên thì bình thường dù khá nhớ nhà :(( nhưng trưa ngày thứ 2 thì em lại gặp lại 'anh zai'. Lúc đó em đang nằm chơi thì tự nhiên lại ngủ thiếp đi, lần này em thấy anh ta lật em ra (vì em nằm nghiêng) sau đó nắm chặt hai cổ tay em (khá đau:(( ), rồi ... em :o. Thú thực, em còn 'nguyên tem', cũng chưa từng 'tự sướng' bao giờ nhưng em học bên sinh-hóa nên cũng biết chuyện đó như thế nào. Khi tỉnh dậy em khá sock vì độ chân thực đến k ngờ. Sau đó vì sợ nên em mò về nhà ngay, bây giờ để ý hôm đó em k mang dao theo. Em nhớ lại mẹ em bảo sợ mơ linh tinh thì để dao đầu giường, em làm thế đến giờ thì lại bình thường.


Sau này con gái xóm trọ em có buổi buôn dưa lê, tự nhiên lại buôn đến tiền duyên là có ng theo, em thấy khá giống mình nên kể chuyện này cho thì các chị bảo thế là em có tiền duyên theo rồi, còn hỏi em khi đi ở trọ có bảo 'ng ta' chưa thì em bảo k biết phải bảo gì, chị nói thế là ng ta hờn em mới làm thế.


Trước đây em chỉ biết tiền duyên là phải đi cắt do nhà em có chị con bác ruột em có 1 lần tạ cho em đi, em nhớ chị ấy hồi đó chỉ đến nhà 'cô' làm lễ hoa quả rồi cho 'cô' ngày tháng năm sinh gì gì đó thôi, làm xong thì để $ tùy tâm, nhưng sau đó 3 tháng liền cứ ngày rằm mùng 1 mang quả đến nhà 'cô' thắp hương tạ (k cần đặt $ nữa), vài tháng sau chị lấy chồng có con bình thường. Trước đó chị yêu ai 1 thời gian thì ng ta bỏ đi chả có lí do gì, có lần chị còn sắp lấy anh nhà đối diện luôn mà 1 tuần trc khi ăn hỏi tự nhiên bỏ nhau.


Nói thực thì em k tin lắm vì mẹ em k tin chuyện tâm linh lắm, chị họ em đi cắt là lén lút giấu bác, khi ấy chị 29 tuổi. Chị dặn k nói với bác nhưng em vẫn về kể với mẹ, mẹ em bảo chị làm chuyện linh tinh.


Vậy có phải em có tiền duyên k hay chỉ là do em nghĩ linh tinh thôi, nếu có em phải làm gì ạ? (chả lẽ phải đi cắt) :((


Đây là tâm sự linh tinh của em, mong mọi người cho em ý kiến, nếu k tin thì cũng đừng mắng em vì em biết chuyện này k trải qua thì em cũng k tin đâu. Cám ơn vì đã dành thời gian xem qua!:Embarrassment: