E và bạn gái quen nhau đã hơn 4 năm gia đình 2 bên đều biêt và dự định TƯƠNG lai sẽ có 1 đám cưới thật đẹp ,nhưng 2 đứa mình yêu xa chỉ nt vs goi và Facebook gần cách đây vài tháng e í có hỏi mình khi nào sẽ cưới mình thấy mình quá còn trẻ cả e í cũng zay vì chuyện đó mà mình vs cô ấy cãi nhau suốt cả tuần ,cô ấy buồn oy cô ấy quen người khác mà cũng đã lên giưỡng vs ng khác trong vòng hơn 1 tháng quen nhau - đau lắm phải không các a chị- khi mình biết chuyện thì cô ấy đã ct người kia và quay về vs mình nhìn cô ấy khóc mà mình ko đành lòng.
Mình đã nc vs mẹ cô ấy về chuyện này mẹ cô ấy cũng buồn lắm mình rất thương mẹ cô ấy mẹ cô ấy nói là do mình quyẽt định hết bây giờ mình phải làm sao các a chị cho mình lời khuyên thanks em í mới 21t thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chưa trưởng thành, suy nghĩ nông cạn, tính tình trẻ con.. :P cưới hỏi đâu phải trò chơi
chị nghĩ đến câu...
Chuyện thành gia lập thất, nếu điều kiện cho phép, không có lý do gì cản trở thì nên tiến hành thôi, đừng...
Không cưới nhau thì cứ duy trì tình cảm... theo...