Mình là người không thích Yahoo,cũng không thích FB dù đều biết và có dùng,FB thì mình không lên,YH thì lâu lâu mới lên 1 chút nhưng mình lại rất thích và rất vui khi đọc những câu status hài hước trên đó.
hôm trước có đọc tuổi trẻ cười thấy người ta cũng lượm lặt mấy cái status vừa hài vừa hay hay nên mình lập cái thớt này để các bạn online nhiều gặp,sưu tầm hay nghĩ ra status nào đó vào chia sẻ với mọi người.
đôi khi 1 niềm vui nhỏ,1 nụ cười thoáng qua cũng sẽ khiến ta bắt đầu 1 ngày mới phấn khởi hơn.
mỗi ngày mình sẽ chia sẻ với các bạn 1 status và cũng mong nhận được nhiều status từ các bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 303
bác Tiều dạo này thật nguy hiểm :39: và cũng quá...
sóng đánh dập dồn chứ kiểu giề nữa :39:
Sóng đánh kiểu gì mà vào đến tận gan ruột được? :))
Chắc là bị uống nước hahaha... :))
Vầng, chính là như thế đấy ạ :))
ok, bạn. Đáp án này đúng rồi. Nhưng còn vài đáp án nữa, các bạn cứ tiếp tục...
Sóng đánh bồn chồn ruột gan :))
Ối... ối... anh mạnh vào... ối... ối...!!!
- Mạnh nữa hử? Này thì mạnh này... mạnh này... mạnh... mạnh... mạnh... này!
- Khôôônggggg... anh... mạnh... vào... thật màààà......
Trước khi lấy làm vợ .
Chàng : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ mong quá lâu!
Nàng : Anh...
hahaha.... Khìn ơi, bá đạo thía?
Tắm biển thì mát chứ, sao mà phải bồn chồn ruột gan?:)))
Trước cảnh sóng to gió lớn nhưng nhiều người vẫn dung cảm lao ra biển, ông...
..
Ai đi đến đấy bồn chồn ruột gan :))
Mà ai lại dùng từ sóng vỗ dập dồn bao giờ chứ. Bác thật là văn...