:) chả là thế này. e mới quen 1 a zai đc hơn 2 tháng rồi. và tụi e mới đi xem phhim hẹn hò cũng mới 3 lần ( do dính vào tết bận quá k gặp nhau đc) nhưng có lần a zai đã nắm tay e trong rạp chiếu phim rồi và nc cũng rất vui vẻ nhwgn nc qua tin nhắn thì k đc tc cho lắm ( chả bit do tính cách hay ntn nữa nhưng nt vẫn đều ). hôm vừa rồi bố của a ấy bị tai nạn đi viện giờ vẫn trong viện. số e hẩm hiu hn 14/2 chả đc đi đâu chứ:((( e cũng chủ động nt hỏi thăm tình hình bác trai ntn rồi. e hơi băn khoăn cái là e có nên đi thăm bác ấy k ạ? e cũng hơi ngại vì e cũng chưa có gì nhưng k đi thăm thì e cũng vẫn hơi ngại:(((((((((((((