bọn mình chia tay đc 5 tháng rồi, hôm vừa rồi là sn mình. ngy cũ của mình có nhờ cậu bạn chung của 2 đứa đem quà sn cho mình. quà này ông í mua lâu rồi, từ hồi còn chưa chia tay, vì bên trong mình thấy có tờ hóa đơn ghi ngày mua hàng, mình cũng chả hiểu vì sao hồi đấy ko đưa cho mình giờ chia tay rồi lại lôi ra tặng (?). nhưng vấn đề chính là cậu bạn mình kể ông í đưa cho nó 500k, bảo nó rủ mình đi ăn đi uống gì đấy. bạn mình ko lấy, nó hỏi sao anh ko tự đi đi, ông í bảo thôi là thôi chứ ko gặp nữa. mình nghĩ mãi mà ko hiểu đc nếu ông í đã nói thôi là thôi thì sn mình thế nào cũng đâu phải là chuyện ông í cần quan tâm nữa, sao lại đưa $ cho bạn mình rủ mình đi ăn uống làm gì, mà nó có rủ mình thì cũng đâu cần đến tiền của ông í (?) chả lẽ ông í muốn đối xử tốt với ngy cũ tí cho đỡ áy náy. nếu chỉ có chuyện món quà thôi thì còn dễ hiểu. mình cứ tạm nghĩ là trc kia ông í mua cho mình, nên giờ đưa cho mình cho xong chuyện, đỡ để ở nhà phải nhìn thấy phải nghĩ đến, nhưng vụ tiền kia thì mình ko hiểu. bọn mình yêu nhau gần 2 năm, chia tay do 1 số vấn đề ko hiểu nhau giữa 2 đứa và ông í là ng chủ động. trong 5 tháng bọn mình ko hề có liên lạc gì và đây là động tĩnh duy nhất từ phía ông í sau khi chia tay. theo như bạn mình nói thì ông í từ hồi đấy cũng chả yêu ai cả, mình thì vẫn còn tình cảm nên gặp chuyện này lại suy nghĩ. vậy túm lại chàng trai này nghĩ cái gì khi làm thế hả các bạn, hay là chỉ có mình đang nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều quá thôi, chứ thế là bình thường :(