Cuộc sống trong mắt ta đôi khi trở nên quá to tát và nặng nề với những hờn ghen, giận dỗi, nỗi đau....khiến ta phải quay cuồng với những cảm xúc đó. Nhưng đôi khi ta lại thấy nhẹ bẫng vì có thể xóa đi những ưu phiền bằng cách tự làm mình hạnh phúc.


Tôi, một người luôn muốn cuộc sống phải thật hoàn hảo. Khi yêu, cuộc sống của đôi chim non thật lãng mạn với những khoảnh khắc đợi chờ nhau dưới mưa...những phút giây nắm tay bên gốc cây quen thuộc trong sân trường Đại Học...những con đường mong sao đừng ngắn lại...Và con đường ấy đã đưa chúng tôi thành vợ chồng sau 4 năm yêu nhau.


Thế rồi cuộc sống mới với một gia đình nho nhỏ không thể lãng mạn như ngày xưa khi cơm, áo, gạo, tiền...các hóa đơn cứ liên tiếp được đưa đến. Tất nhiên tình yêu của chúng tôi vẫn vẹn nguyên như thế. Chỉ khác là ít viết nhật kí chung vì thời gian đó còn để dành cho đống quần áo cần giặt. Ít chat với nhau vì thời gian đó còn dành cho công việc. Ít đi cafe vì số tiền đó có thể trả được tiền xăng.....Nhiều lúc vợ chồng giận nhau cũng vì những thứ đời thường, nghĩ mà thấy chán. Chẳng lẽ cưới nhau rồi là vậy sao??? Tôi buồn vì muốn lúc nào cũng như ngày tươi mới....


Nhưng khi lang thang trên WTT này, gặp nhiều chuyện vui cũng như không ít chuyện buồn của nhiều gia đình, tôi lại thấy mình sao ích kỉ. Đã có 1 lại muốn có 2. Nhiều lúc giận chồng vì có chuyện bé tí cũng làm vợ không vui. Nhưng khi chồng say ngủ, thấy trên trán chồng hình như có nhiều nếp nhăn hơn dạo trước lại thấy thương chồng mình vô hạn. Có chăng những điều giận nhau bé tí ấy cũng chỉ là vì chồng muốn vợ không phải khổ, không phải vất vả mà thôi. Nên chồng nhận phần vất vả về mình khi lúc nào cũng phải lo làm sao kiếm tiền cho vợ, bắt vợ ăn thêm bát nữa...(khi mà vợ đã béo ú rồi). Giận chồng vì cứ bắt vợ ăn. Vợ chỉ sợ ăn nhiều mà béo quá, mai này chồng chán mà theo em khác mất. Vậy là tình yêu của đôi chim non ngày nào đã chuyển thể từ những khung hình lãng mạn sang những thứ thực tế hơn. Tuy mình đôi lúc thấy hụt hẫng vì điều đó nhưng lại thấy có một thứ cảm xúc hạnh phúc thật mới mẻ trong cuộc sống gia đình.


Nhờ diễn đàn WTT mà tôi thấy được giá trị của hạnh phúc thực sự mà mình đang có. Hiểu chồng hơn, hiểu cuộc sống hơn, biết nâng niu và chia sẻ hơn là đòi hỏi. WTT là 1 cuốn cẩm nang thật đặc biệt đấy các mẹ à.


Hi. Hôm nay sẽ nghiên cứu một số kinh nghiệm ẩm thực để chiều chồng mới được. Vì mai là ngày tròn 9 tháng mình lấy chồng mà. :LoveStruc:


Gửi đến chồng yêu muôn vàn yêu thương.!!!! JT :Rose::Rose::Rose::Kiss::Kiss::Kiss::Laughing::Laughing::Laughing: