Cả nhà ơi mình có chuyện muốn cả nhà tư vấn giúp mình với. Bối rối quá đi mất :((
Chả là thế này, mình và zai yêu nhau được hơn 1 năm rồi, mình và zai bằng tuổi nhau. Tuổi tác mình cũng ko còn thanh xuân trai tráng nữa, nên dạo gần đây mình tự dưng đâm lo về vấn đề liệu zai có ý định nghiêm túc lấy nhau trong tương lai gần (1-2 năm) với mình hay ko?
Biểu hiện:
- Yêu nhau 1 năm nhưng mình chưa 1 lần đc zai dẫn đi gặp bạn bè của zai. Mà mình đc mọi người nhận xét có ngoại hình khả quan, ko đến nỗi lacoste, tính tình cũng dễ chịu mà :(
- Facebook của zai trước có để relationship với mình, nhưng giờ có nhiều đứa chọc ngoáy nên zai hủy facebook luôn ~> mất tiêu cả relationship.
- Zai chả có biểu hiện gì lo lắng cho tương lai 2 đứa: bao giờ thì lấy nhau, lộ trình ra sao, mơ ước dư lào blah blah...
- Bố mẹ mình từ quê lên chơi cũng ngại ngại, không nhiệt tình săn đón đòi gặp các cụ chào hỏi. Bố mẹ mình thì cả nghĩ, khéo ấn tượng xấu thì xong đời.
- Tính tình tưng tửng, già rùi vẫn thích nhởn nhơ...
Mình cũng lo lắm, con gái có thì. Mình cứ chờ zai thì chả bít đến mục thất nào zai mới biết suy nghĩ cho chín chắn. Liệu mình có nên yêu anh nào già già tý cho biết nghĩ, đỡ phải mang cái cảm giác chơ vơ, chông chênh này hay ko cả nhà ơi???