Chồng mình là người hiền lành và đàng hoàng, năm nay anh ấy đã 27 tuổi, Mình không có gì phải phàn nàn về anh ấy. Nhưng mẹ chồng mình thật là nhiều lúc khiến mình phải suy nghĩ. chưa lấy nhau, mẹ đã không vui nói với chồng từ ngày yêu mình chỉ biết quan tâm mình, coi mình là nhất, mẹ chồng mình quá yêu con trai. Hôm qua anh định xuống nhà mình chơi, mẹ không muốn anh đến vì trời lạnh, nên gọi điện cho mình bảo mình nói anh ở nhà, chán quá, rất nhiều lần mẹ can thiệp vào những chuyện nhỏ của 2 đứa, sắp đi trăng mật, anh muốn đưa mình đi đà lạt, nhưng mẹ lại nói với mình bảo anh đi hạ long tiện còn ghé về thăm ông bà, anh đi chơi với mình về muộn mẹ không vui, có cảm giácmẹ muốn anh lấy mình nhanh chỉ để cho anh khỏi di ra ngoài với mình nhiều... không biết phải làm sao bây giờ, anh thì quá hiền và thương mẹ.