Mình cứ nghĩ mình là con ngừoi luôn vui vẻ, lạc quan , nhưng hôm nay thì mình cảm thấy buồn ,không còn từ nào có thể diễn tả được cái cảm giác lúc này .
Mình sinh ra Tại Thái bình , mình theo cha mẹ vào Nam từ hồi học mỗ giáo , năm lóp 10 mình ra HN và ở HN cho đến giò , mình yêu HN còn hơn ngừoi HN yêu HN .mình và cố ấy quen và chúng mình yêu nhau !
Bây giờ mình phải làm thế nào đấy ? cô ấy học xong đại học thì về Tuyên Quang
còn mình thì ở HN , Nhà cô ấy thì mình đã về nhẵn mặt rồi cả nội cả ngoại , mọi chuyện
cũng bình thường , nhưng học xong 2 tháng nay bố mẹ cô ấy bắt ỏ nhà không cho Xuống HN đi làm . hôm nay 2 đúa em nói chuyện thì được biết !
cô áy: bố mẹ không thích hai đứa gần nhau
cô áy: nên bằng mọi giá không cho đi
cô áy: bố mẹ bảo
cô áy: em với anh
cô áy: yêu thì cứ yêu nhưng tao không cho lấy
cô áy: em chán lắm
cô áy: bố thì bảo chỉ được lấy chồng gần
cô áy: xin việc thì xin ở hà giang hoặc tuyên quang
cô áy: cấm tiệt chỗ khác
cô áy: xa quá không lo đuợc lúc ốm đau
Bây giò mình phải làm thế nào đây ,? tư vấn cho mình với !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quan...
tình cảm thì lúc nào cũng nhiều như nứoc sông đà...