Xin chào các bạn đang tham gia Diễn đàn Webtretho (cho mình gọi chung là bạn hết nhe). Cảm ơn các bạn đã đọc chia sẻ này của mình.


Mình tên là Thùy, 28 tuổi, cái tuổi cũng không còn là trẻ nữa. Mình quen Anh khoảng 3 năm, anh lớn hơn mình 2 tuổi. Mình và Anh quen nhau cũng trong một dịp rất tình cờ và sau một thời gian nhắn tin, gọi điện 2 người có cảm tình với nhau. Chúng mình ít gặp nhau vì 2 đứa làm ở 2 nơi rất xa. Thỉnh thoảng khoảng vài ba tháng mới gặp nhau một lần. Mỗi lần gặp nhau cũng ít khi được thời gian dài ở bên nhau nên chúng mình rất quý trọng thời gian đó.


Mỗi lần ở xa nhau, Anh ấy thường hay nhắn tin, gọi điện cho mình và hiện tại cũng vậy. Sáng thì Anh hỏi ăn sáng chưa? Với gì? Chiều thì đi làm về chưa? Tối Anh nhắn tin ngủ chưa? (Mình thì ít khi chủ động nhắn tin cho anh). Nói chung mình cảm nhận được tình cảm Anh ấy dành cho mình là thật lòng. Và hai bên gia đình cũng đã biết mặt nhau và dự tính là cuối năm sẽ đám cưới. Bên gia đình anh ấy cũng rất quý mình và ngược lại.


Tuy nhiên, mình có một băn khoăn như thế này, mình rất buồn không biết phải chia sẻ cùng ai. Nên mình rất trông cậy vào các mẹ, các chị và các bạn đang tham gia diễn đàn này. Vì mình biết nơi đây rất đáng tin cậy để mình có thể nhận được lời động viên, chia sẻ


Tánh tình anh ấy thì cũng hiền, ít nói. Tuy nhiên, theo mình thấy thì anh không được ga lăng cho lắm. Những việc nhỏ nhặt như dắt hộ mình chiếc xe, gắp thức ăn cho mình khi đi tiệc hay thấy mình làm một việc nhỏ nhỏ gì đó thì anh ít khi chủ động làm mà phải đợi mình nhờ. Đôi lúc, mình cảm thấy buồn tủi, không lẽ cái gì cũng phải kêu hết hay sao, con trai mà phải ga lăng hơn chứ. Trước đây, mình không để ý nhưng sau này mình để ý thì mới thấy điều này. Không lẽ anh ấy là một người vô tâm hay sao? Và dường như Anh ấy rất rạch ròi về tiền bạc không biết có đúng không, thường đi chơi, ăn uống thì Anh đều trả nhưng khi dự tính về tương lai thì Anh nói sau này sẽ mua một căn nhà nào xây sẵn cho đỡ tốn chi phí (Anh cũng là một nhân viên bình thường). Mình nói không thích như vậy. Mình gợi ý Anh mua đất, thì Anh nói như vậy sẽ mắc sợ không đủ tiền. Anh nói thêm nếu vậy thì Anh mua đất còn em thì để dành tiền để cất nhà. Mình không hiểu sao anh ấy lại nói như vậy nữa??? Đây là nhiệm vụ của đàn ông mà


Đôi lúc mình hơi buồn chán, mình cảm nhận được là anh ấy rất yêu mình nhưng tánh tình Anh như vậy mình không biết sau này khi sống chung rồi thì nó như thế nào? Anh ấy có chủ động giúp đỡ mình hay không nữa? Băn khoăn quá. Mong mọi người chia sẻ giúp mình với. Mình mang ơn rất nhiều


Chúc các bạn một ngày vui vẻ và an lành


Thân mến.