Tôi và người bạn gái quen nhau trong một dịp cùng làm chung ở công ty, có ấy đã có chồng và cuộc sống không bao giờ yên bình vì thói trăng hoa, vũ phu của chồng, vì vậy cô ấy đã không còn sống chung với chồng tuy cả hai chưa li hôn và chồng cô ấy không chịu ly hôn, gia đình cũng không chấp nhận việc ly hôn của cô ấy, vì mẹ cố ấy rất thích đứa con rể này. Hai chúng tôi hiểu và yêu nhau trong thời gian này, mình và cô ấy yêu nhau được hơn hai năm trời, và cả hai tính nếu sau khi cố ấy ly hôn mình sẽ cưới. Tuy nhiên mẹ cô ấy biết được và không chấp nhận việc này, chồng cô ấy thì hăm dọa hành hung, cả hai mẹ con đã có lần lên chổ mình làm việc để quậy phá công việc của mình, vì yêu cố ấy nhiều nên mình chấp nhận chịu khổ để động viên cố ấy. Mình là dân quê lên tỉnh học và đi làm, cô ấy thì ở Tp, trong thời gian này công việc của mình có lúc cũng không thuận lợi nên cả hai đứa phải chịu khổ cùng với nhau, vì lo lắng mọi việc nên nhiều lúc mình không quan tâm nhiều đến cô ấy, cố ấy có trách mình và mình đã nhận thấy và cảm thấy thương cô ấy nhiều hơn. tuy nhiên vì cô ấy về sống với mẹ ruột nên ngày nào mẹ cô ấy cũng la mắng, đánh đập vì quen với mình,cho rằng mình là nguyên nhân làm gia đình cô ấy tan vỡ, mình hiểu và thương cô ấy nhiều lắm. Một khoảng thời gian khoảng 2 tuần, cô ấy không qua thăm mình mà chỉ gọi điện thoại, nên mình nghĩ cô ấy lo công việc vì cả hai đứa phải đi làm để sống, cô ấy có nhắn tin cho mình là trong thời gian đó cố ấy cảm thấy thương một chàng trai ở gần nhà của mình, và khi ở bên chàng trai ấy thì cô ấy rất vui và muốn chia tay với mình( chàng trai ấy cũng ở quê, làm công nhân kỷ thuật, , rồi sau đó lại nói rõ là muốn báo cho mình để mình biết và kiếm người yêu mới, vì cô ấy không biết chọn ai trong hai người. Mình đã cố gắng sống thật tốt với cô ấy trong thời gian qua. Trong thời gian này thì tòa án cũng giải quyết gần xong chuyện ly hôn của cô ấy. Hôm qua cô ấy có nhắn tin bảo quyết định chia tay với mình vì mẹ cô ấy không chấp nhận mình, gia đình chàng trai kia lên hỏi cưới cô ấy và mẹ cô ấy đã chấp nhận và vì cô ấy chậm có sinh con và có thể không có con nên cô ấy muốn như vậy cho xong, giờ mình thật không biết phải làm sao nữa vì mình thương cô ấy thật nhiều, mình không biết có phải là vì chàng trai kia mà cô ấy phản bội tình yêu của mình dành cho cô ấy hay không, hay vì do áp lực gia đình mà cô ấy phải làm như vậy? Mình thật lòng muốn sống chung trọn đời với cô ấy mà giờ thì làm sao? Mình không làm được việc gì vì buồn quá, mọi người có lời gì chia sẽ với mình đi, mình cảm thấy thật không muốn sống nữa….