Mình và anh quen nhau trong 1 hoàn cảnh rất éo le. Từ khi biết anh, trong lòng mình xuất hiện 1 tình cảm rất đặc biệt dành cho anh, mặc dù mình biết trong suy nghĩ của anh mình là 1 người con gái không đàng hoàng. Thời gian cứ thế trôi qua, mình và anh cũng đến với nhau như 1 đôi tình nhân rất hạnh phúc. Có những lúc cãi nhau, anh đã nói mình không bao giờ trở thành vợ vì mình có 1 quá khứ không tốt, nhưng tình yêu của mình dành cho anh là 1 tình yêu thật sự, mình vẫn luôn nói mình chỉ muốn được ở bên anh cho đến khi anh lấy vợ thì mình sẽ rút lui.


Anh không nói gì nhưng tụi mình lại tiếp tục mối quan hệ này cho đến 1 ngày mình mang trong người giọt máu của anh, vẫn tưởng rằng khi biết được mình trở thành cha thì anh sẽ vui và đón nhận đứa bé, nhưng mình không ngờ anh nhẫn tâm không nhận với muôn vàn lý do (gói gọn trong 1 lý do là vì quá khứ của mình)...cuối cùng mình cũng đã chọn cách nghe theo anh. Từ ngày mất con, mình luôn trong tâm trạng ân hận, day dứt và trầm cảm với rất nhiều suy nghĩ trong đầu...cuối cùng mình vẫn nghe anh nói không bao giờ cưới mình làm vợ.


Một thời gian sau, tụi mình vẫn đi lại với nhau, vẫn yêu thương, chăm sóc cho nhau. Nhưng rồi mình phát hiện anh nói dối mình để hẹn hò với 1 cô gái khác ngay tại nhà anh. Nhìn thấy cảnh đó mình chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt anh để hỏi tại sao, nhưng chân mình còn đứng không nổi...


Mình không biết phải làm sao, mình yêu anh ấy thật lòng và mình rất mong anh thông cảm, tha thứ cho quá khứ của mình. Nhưng giờ đây có lẽ mình không bao giờ còn có cơ hội trở về với anh nữa rồi...