Mình cần mọi người giúp đỡ về việc này,


Mình và cô ta học chung đại học, ban đầu chính mình có ấn tượng về cô ấy trước, thích họ, nhưng lúc đó họ đang có người yêu. Mình đã hỏi khéo xem cô ấy nghĩ gì nếu có người thứ 3 chen vào, và biết y cố ấy là không nên. Do vậy lúc đó mình xem như ko có duyên, và vài tháng sau mình yêu 1 người khác.


Còn cô ấy, sau khi mình có người yêu thì họ chia tay bạn trai hiện tại ko lâu sau đó. Thời gian đó mình quan tâm, an ủi động viên họ. Dần dần chính họ nảy sinh tình cảm với mình. Điều đặc biệt là dù họ ko hề nói, ko hề tỏ ra hành động gì, nhưng mình lại cảm nhận được điều đó. Chính lúc đó mình cũng ko hiểu tại sao mình lại dám hỏi thẳng họ rằng có yêu không, thì họ thừa nhận điều đó. Còn mình thì chỉ bảo họ mình có tình cảm, nhưng hiện tại đang yêu 1 người khác. Giống như giữa mình và họ có sự đồng điệu trong tâm hồn vậy, họ nghĩ gì cảm giác gì mình có thể cảm nhận, và ngượic lại cũng vậy, họ biết mình nghĩ gì.


Bẵng đi 1 thời gian, cchuện của mình không ổn. Mình chia tay cô gái kia của mình, lúc đó, họ lại là người bên cạnh và an ủi lại mình. Sau đó cô ấy hỏi thẳng mình, có thích cô ấy phải ko? Thật sự lúc đó vì mình chưa thể bắt đầu ngay 1 tình cảm mới được, nên bảo rằng ko dám chắc đó là yêu. Mặc dù vậy cả 2 vẫn đi chơi với nhau vui vẻ, tâm sự cùng nhau, chở nhau đi học, như 1 cặp, nhưng thực tế là ko phải.


Rồi bất ngờ xảy ra 1 cchuện ko hay do bạn của mình chơi đểu mình (mình xin ko tiện nói ra) , làm cô ấy buồn, nhưng cũng chính việc đó khiến mình nhận ra mình yêu cô ấy thật.


Khi mọi cchuện lắng xuống, mình đã tỏ tình với cô ấy, nhưng sự thật phũ phàng là cô ấy vừa nhận lời yêu của 1 người khác, chỉ 1 tuần trước đó. Mình hỏi thì cô ấy bảo rằng, chỉ muốn quen 1 người bình thường, tình yêu bình thường yên bình nên chọn anh kia. Anh kia rất tốt, hiền lành (chính mình cũng cảm thấy thế) , và tính của cô ấy thì sẽ ko muốn mạo hiểm, ko muốn chỉ 1 tuần yêu đã chia tay... nên từ chối và cảm ơn tình cảm của mình.


-----


Toàn bộ ở trên mới chỉ là giới thiệu cho cchuện của mình.


Phần chính là, sau khi từ chối, mình ko muốn cả 2 cứ mải chạy theo 2 hướng như vậy, và qquết định ở lại chờ họ, theo đuổi họ. Chấp nhận làm người thứ 3, nhưng tuyệt nhiên ko phá hoại hay nói xấu gì tình cảm của cả 2 người đó. Và cách mình chọn là mỗi tuần sẽ tặng cho họ 1 bông hồng, sẽ chờ họ cho đến khi đủ 100 bông mình sẽ từ bỏ. Vì đã có người yêu rồi, nên việc mình gặp họ là hơi khó, cả 2 đã tốt nghiệp và cũng ko học cùng nhau. Nên mình đặt bông hoa đó trước bậc thềm nhà họ vào mỗi sáng chủ nhật lúc 4h sáng, cô ấy biết ai tặng nhưng người nhà thì ko biết, cô ấy cũng ko dám nói.


Mình làm việc này 1 thời gian cho đến nay là 4 tháng, thì cô ấy nhắn mình là đừng tặng nữa, vì người nhà ko thích và khó chịu (còn cô ấy thì mình ko rõ thế nào, nhưng ko bực gì) . Mẹ cô ta là người nghiêm khắc, và quản ly con gái rất ky, nên mình cũng hơi băn khoăn.


Mình muốn hỏi mọi người ở đây, cho y kiến giúp mình, là:


1/ Việc mình làm như vậy liệu có phải là quá làm phiền nhà người ta hay ko?


2/ Việc mình theo đuổi bằng cách như vậy, có nên dừng lại ko?


cũng nói thêm là mình ko muốn ở bên cạnh quan tâm từng chút một cho họ, vì họ có bạn trai rồi, làm thế ko khác gì phá hoại, và làm như vậy lâu dần sẽ làm tình cảm trở thành tình bạn, nên 3 tháng nay mình ko có chủ động liên lạc gì nhiều.


3/ Mình nên theo đuổi như thế nào để cô ấy vẫn biết là mình vẫn còn tình cảm, vẫn quan tâm, nhưng ko làm phiền tới họ?


Mình hỏi thêm 1 câu, có phải việc "Hỏi làm bạn gái " và chấp nhận lời đề nghị đó là điều rất quan trọng với con gái ko? mình ko nghĩ rằng yêu nhau chẳng lẽ phải tỏ tình và đồng y như 1 hợp đồng vậy thì còn gì là tình yêu.