Mình và anh quen nhau được 6 tháng. Tính tình lúc đầu cũng tạm cho là hợp nhau nhưng đến khi quen nhau lâu thì lòi ra đủ thứ trên đời : không hợp nhau bất đồng quan điểm, hay gây nhau.. Anh còn có cái tình kì hơn là luôn cho mình đúng dù mình có nói gì anh cũng bát bỏ.. Tính tình ích kỉ đó, mình dần mong thay đổi ở anh nhưng cách nói chuyện quá đỗi ngang ngược ! Mình lo đến sức khoẻ của anh thì anh cho là mình ngang, thích làm theo ý mình.. Mình cảm thấy hụt hẩng, không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Bây giờ, ngay cả việc gọi hay nhắn tin cho anh khiến mình cũng khó khăn vì mình thật không còn biết đối mặt với anh như thế nào. Mình đã dồn hết sức + tình cảm cho anh ta nhưng luôn gây nhau vì những bất đồng dù là nhỏ nhất. Có mạnh mẽ thế nào thì mình cũng là 1 đứa con gái.. Có đau có xót có buồn nhưng thật là cần 1 lời khuyên chân thành từ các bạn, mình hiện giờ đã tắt máy và chặn số anh để mình suy nghĩ 1 ngày... Thất vọng trong mình còn nhiều hơn hi vọng! Chẳng biết mai, mình có hết đi cảm giác và yêu anh lại hay không? Nhưng giờ mình rất rối...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tốt hơn thì chia tay luôn nếu có thể, đau ngắn tốt hơn nhiều so với đau dài em ạ.
Đã là bản chất rồi thì rất khó "cải tạo" nhé.
1- bỏ= > làm dc ko?
2- tiếp tục => làm dc ko...
Và bạn cũng đừng ảo tưởng thay đổi được gì...