Tôi và em yêu nhau cũng gần 3 năm. 


Trước đây em luôn yêu tôi và thu hẹp các mối quan hệ khác giới xung quanh cô ấy. 


Nhưng lần này lại là chuyện khác. Có phải tôi đa nghi.

- Hôm kia em gọi cho tôi và nói dừng lại. 


Tôi vì muốn nói chuyện trực tiếp nên hôm qua tôi đến nhà gặp em. Nói chuyện đối mặt vs cô ấy. 


Sau rồi thì em bắt đầu nói ra. Là gần 3 năm yêu nhau. 2 đứa chia sẻ với nhau được bao nhiêu chuyện. Hỏi tôi rằng cảm xúc của em dạo này ra sao ??   Tôi có biết không?


Em nói tôi vô tâm nhiều, rồi ko đê ý đến em. Dần dà làm em thấy có 1 bức tường khó chia sẻ, cảm xúc em dần chai lì. ko muốn mở lời chia sẻ với tôi. Vì tau ko để ý đến em. 


Mặc dù tôi yêu thương em nhưng em bảo em cần một nguoi chia sẻ. thấu hiểu cảm xúc của em.


Bên nhau lâu v mà 2 đứa ít chia sẻ về nhau. dần dà em nói gần 3 năm trời mà cũng ít hiểu nhau. và em sợ sau này cũng như vậy. 


nên em quyết định chia tay tôi. 

Và em quyết định chuyển công việc, bỏ hết mọi thứ ở đây để đi một nơi mới, Làm mới từ đầu, chí ít em ko còn phải thấy áp lực khi bên tôi và ko bị buồn khi không thể chia sẻ nhiều thứ nữa. 


Rồi tôi chấp nhận. xong ko hiểu sao tôi đã khóc. thấy tủi. 


Bỗng nhiên em quay ra quyết định ko đi nữa, mà chọn đi theo tôi. Muốn ở với tôi. và bọn tôi làm lành.


Chuyện nếu như thế thì ko có gì. 

Nhưng ngặt cái tôi vô tình lấy ipad em và đọc được tin nhắn của em với 1 chàng trai khác. Chắc là cùng tuổi với em vì em xưng hô t vs m với chàng trai đó. 


Có vẻ là nhắn tin với nhau nhiều lắm, Chia sẻ với nhau nhiều chuyện và nhắn tin hàng ngày. Tôi vào mục ảnh thấy em gửi cho thằng kia nhiều ảnh của em hơn. Những ảnh em gửi tôi thì em cũng gửi cho chàng kia. và còn những ảnh mà em ko gửi cho tôi mà chàng trai kia em lại gửi. và đều do em chủ động gửi.  Khi nhậu say cũng gửi. ăn uống cũng gửi. nhắn tin chia tay tôi. Khóc sưng mắt cũng gửi cho cậu kia. Em thấy vui khi em được cậu kia an ủi. sáng nay em bảo em lại sưng mắt. Tôi nói gửi ảnh tôi coi, em ko gửi em bảo ko sao. 


trong khi em tự động gửi ảnh cho chàng trai kia.  tự nguyện gửi.


Buột miệng tôi đã nói, Tại sao em có thể gửi cho 1 ng ngoài mà ko phải là tôi. 


Em đã bất ngờ khi biết được là tôi đã đọc tin nhắn của em. 


Và em giải thích là đó là ng bạn của em. Ng mà hiện tại em cảm thấy có thể chia sẻ mọi thứ và có thể hiểu em. Em bảo em chưa bao giờ muốn có tình cảm với chàng trai kia. 


Tôi nên làm sao và xử lí sao bây giờ. Tôi thật sư bế tắc.