Chào mọi người! Mình thấy nhiều bạn gặp rắc rối chuyện tình cảm thường lên đây tâm sự và được mọi người tư vấn rất nhiệt tình. Nay mình cũng có chuyện cần gỡ rối nên mang lên đây, hy vọng sẽ nhận được sự tư vấn của các bạn và các "cao thủ" :)


Mình giới thiệu sơ qua về mình và "zai" nhé.


_ Mình: là nữ, 27 tuổi, trông rất bình thường, cao 1m53, trầm tính, chưa yêu lần nào. Bạn mình bảo nhìn mình hiền hiền lành lành buồn buồn nhưng bù lại được cái giọng nói "chết người". :D


_Zai: là nam, 28 tuổi, người Mỹ gốc Nhật, cao 1m88, rất đẹp trai (từng làm người mẫu nghiệp dư), da ngăm ngăm trông rất nam tính, yêu nhiều rồi. Zai thuộc kiểu người sôi nổi, trẻ trung, nhiệt tình, tự tin, mạnh mẽ.... nói chung là trái ngược hoàn toàn với mình.


Chuyện của mình xảy ra như sau: Cách đây 6 tháng sếp mình có một khách hàng tiềm năng là zai. Zai lúc đó mới qua VN làm giám đốc sản xuất của công ty con ở bên này. Zai muốn học tiếng Việt nên sếp mình "điều" mình sang dạy cho zai. Lẽ ra thì mình không phải đi vì theo sếp mình thì mình không được lanh lợi lắm :Embarrassment:; nhưng công ty mình mọi người không ai muốn đi, cũng không có ai rảnh như mình nên cuối cùng mình vẫn phải đi.


Chuyện mình dạy tiếng Việt cho zai thì rất "vui". Hôm đầu tiên mình tới thì zai dẫn mình vào một cái phòng chỉ có mình và zai ở trong ấy, mình cảm thấy rất căng thẳng. Zai biết vậy nên từ lần thứ 2 mình đến thì zai dẫn mình ra văn phòng rộng, có bảo vệ ở ngoài, mình đỡ căng thẳng hơn. Sau buổi đầu tiên sếp mình hỏi zai là học với mình được không, nếu không được thì đổi người khác (híc), nhưng zai lại nói là tốt.



Mỗi tuần mình và zai gặp nhau từ 2 đến 3 lần, mỗi lần khoảng 1,5 đến 2 tiếng. Mang tiếng là mình dạy tiếng Việt cho zai nhưng sự thật thì zai dạy tiếng Anh cho mình nhiều hơn. Lần nào cũng vậy, zai chỉ chịu học khoảng 30p, thời gian còn lại là zai kể chuyện cho mình nghe. Zai này rất hài hước, nói rất nhiều. Zai nói đủ thứ từ chuyện gia đình đến công việc, bạn bè của zai, còn mình thì cứ há mồm ra nghe thôi. Mình dạy cho zai được khoảng 3 tháng thì thôi vì công việc của zai nhiều quá.. Buổi "học" cuối cùng zai có nói mấy câu bóng gió với mình là sẽ ở lại VN làm việc rồi lấy vợ VN và zai rất thích kiểu người như mình (theo anh ấy thì mình rất "kind and warm" :Embarrassment:). Mình khi nghe thấy vậy thì rất run, chẳng nói được câu nào, hic. Mình cũng cao tuổi rồi nhưng rất nhút nhát trong mấy chuyện kiểu này.


Sau khi chia tay zai có nhắn tin rủ mình đi ăn 4 lần nhưng lần nào mình cũng ngại chẳng dám đi. Mình kể chuyện này cho bạn mình nghe thì bạn mình xin số zai rồi "tìm hiểu" zai hộ mình. Bạn mình giả vờ là một người đẹp nhưng lẳng lơ rồi rủ zai đi chơi. 2 người nhắn tin qua lại rất khí thể mấy ngày liền. Cuối cùng bạn mình bảo muốn gặp zai thì zai chốt lại 1 câu dịch ra là tôi không thể, tất cả đàn ông đều thích con gái đẹp, bạn hãy sống tốt và tìm một người đàn ông tốt nhưng trừ tôi ra, tôi không phải là một "womanizer". Bạn mình bảo zai nhắn tin rất lịch sự, không phải người xấu đâu.


Rồi cách đây 2 hôm zai mới lại rủ tiếp và mình lại ngại tiếp nên không đi. Zai nói là ngày mai zai sẽ về nước 20 ngày, lúc quay lại sẽ có 1 món quà kỷ niệm cho mình.


Chuyện mình kể hơi dài dòng mọi người cố gắng đọc nhé. Vấn đề của mình bây giờ là mình cũng thích zai này nhưng không biết chính xác là zai có thích mình hay không và làm thế nào để có thể đi chơi với zai mà không thấy ngại; nếu zai tặng quà thì có nhận không, nếu nhận thì phải nói như thế nào...Hic, nói ra thì xấu hổ, trước giờ mình chẳng có bạn trai, cứ chơi với ai mà thấy người ta "có gì" với mình là mình lại ngại mà "lặn" mất.:Embarrassment:. Còn một điều nữa là mình thấy mình và zai quá khác biệt về tính cách cũng như hoàn cảnh gia đình, chỉ có sở thích ăn uống là khá giống nhau thôi. Mình có nên làm gì đó không, mọi người cho mình lời khuyên nhé!


P.S: Mình thật sự thấy mình không có chút quyến rũ nào với zai cả. Lần nào gặp zai mình cũng chỉ mặc toàn sơ mi nghiêm túc với quần tây, trên người không có bất cứ một thứ trang sức nào (kể cả kẹp tóc, dây chuyền...). Mình rất không tự tin khi đi với zai :(. Trước đây mình đã bỏ lỡ cơ hội quen một người rất tốt chỉ vì nhát không dám đi chơi rồi, bây giờ mình phải làm sao???