Dạ em xin chào các anh chị trong diễn đàn.


Mình là boy, hiện tại mình đang làm "sửa chữa máy tính" ở quê.


Mình đang "tán" một em ở làng bên, cũng chỉ là quen biết kết bạn trên fb thôi. Nhưng mình rất nặng tình cảm với em ấy, như anh chị đã biết rồi đấy, dân kỹ thuật suốt ngày ngồi trước cái màn pc nên nói chuyện khô khan và nghĩ gì là nói ấy.


Sau khi lân la dò hỏi bạn bè xung quanh em ấy biết đc là em ý chưa có người yêu vậy là mình lao vào.


Nói chuyện, chém gió đc 1 thời gian thì mình có bày tỏ tình cảm của mình qua fb, rồi hẹn gặp em ấy, nhưng 2, 3 lần cũng đều bị từ chối, kể cả chỉ là hẹn gặp. Mỗi lần em bày tỏ ra tình cảm của mình thì em ấy chỉ "Hjhj" làm em cũng không biết ý ra sao. để em chụp một vài tin nhắn cho mọi người xem ạ


Có nhiều lần mình hỏi. em ấy có tin những lời mình nói hay không, thì em ý chỉ trả lời là không tin cho lắm, mình bảo ko tin thì gặp mặt rồi sẽ tin. nhưng cũng ko đồng ý cho gặp. chỉ nói là có lý do. mình rình rập thì thấy vẫn đi chơi với người khác ( 1 trai - 2 gái ).


Giờ mình không biết có nên cố chai mặt hay nên dừng lại đây, mong mọi người tư vấn giúp ạ