Mình muốn quay lại với người yêu cũ, ai chỉ cho kinh nghiệm với
Tình hình là e muốn quay lại với người yêu cũ. nhưng a ta kiên quyết ko chịu quay lại. e đã dỗ dành, nói ngọt nhạt nhiều rồi mà a ta vẫn kiên quyết. e có nt cho a ta, lúc thì trả lời, lúc ko trả lời, lúc thì cái mặt cười.. e điên lắm rùi...lúc tối có đi ăn, hội e đi ăn, và hội a ta cũng đi ăn. hầu như bạn bè a ta đều biết e, vẫn có ý muốn e và a quay lại. khi ra về thì 2 đứa chạm mặt nhau, nói vài 3 câu, e nói là hội e ăn xong còn đi hát kara.. bla..bla... nói xong chẳng biết nói gì thế 2 đứa tách nhau ra, a ta đi nói chuyện với 3 bạn nữ, còn e đứng 1 mình. xong bạn a ta ra, thấy e đứng 1 mình kéo e lại chỗ hội a nói chuyện, bạn a kêu là cùng uống cafe... a ta còn nói là "người ta còn phải đi hát, làm sao có time". e cười ko nói gì. xong bọn e tách nhau về. tối về a ta còn nt cho e kêu là "hội e đi hát chưa về à?", cách 1h e reply lại kêu là"họ hát khuya mới về e bắt taxi về trước". xong e đi ngủ. sáng mai cũng chưa thấy hồi âm cho e, e liền chụp ảnh gửi qua zalo ( chả là e đi làm, ra ngoài ban công đứng, tiện thể chụp cái ảnh, sáng sớm mùa đông) gửi cho a, còn kèm theo "lạnh quá8-|" , a ta hồi âm cái mặt cười, chả có chữ gì hết, có tức không cơ chứ. e điên quá chả nt lại từ khi sáng đến giờ... haizz... ai biết cách gì bày cho e, e tán đỗ a nhà e, để sang năm còn cưới nữa nà :((:((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
thế nào. Bên cạnh người ta, quấn quít tìm
cơ hội hay là thực sự buông. Nếu có duyên thì gặp lại. Chứ...
Bạn gái cũ mình dạo gần đây lại rất vui vẻ với mình vì 2...
như bạn gái mình,ngủ vs thằng khác,mình biết rõ từng địa chỉ từng thời gian.mình hỏi thì chối
mình nói em thề đi...