Mình gặp cô bé trong 1 trường hợp rất đặc biệt. Mình hơn cô bé đó 7 tuổi. Ấn tượng ban đầu của mình là cô bé rất dễ thương, nam tính và 1 chút bụi bặm. Tối đó mình thấy cô bé kết bạn với mình và mình chấp nhận kết bạn. Không ngờ đó lại là 1 ngày định mệnh. Mình nhắn tin với cô bé đó suốt đêm và thấy rất vui. Hôm sau và hôm sau nữa mình bắt đầu chờ đợi tin nhắn của cô bé và nhớ rất nhiều. Nhưng rồi cô bé dần dần nhắn tin cho mình ngày 1 ít đi và im bặt luôn. Mình nhớ cô bé da diết đến cồn cào. Mình nhớ tất cả về cô bé đó. Ngày nào mình cũng vào tường của cô bé xem hôm nay cô bé làm gì, nghĩ gì và mình bắt đầu thấy ghen. Ghen với những ai được ở bên cạnh cô. Giờ mình phải làm sao để quên được đây khi mỗi ngày nỗi nhớ càng nhiều???